Hàn Quốc

{ GÓC KHEN }
Quán Chú Long đối diện trường THPT Kim Liên( Ngõ 4c Đặng Văn Ngữ )
Hôm qua mình cùng hội bạn mò vào ngõ 4C thì trời ơi không phải khen mà có quá nhiều hàng ăn vặt luôn mà CHẤT LƯỢNG nữa nhất là món cơm gà Hàn Quốc này. Đối với sinh viên một tô cơm quá ngon và vừa miệng luôn, thịt gà lại còn nhiều nữa chứ cùng với đồ uống đi kèm cũng Ok luôn.
Sau giờ học thì ăn một tô này tối về nhà khỏi cần ăn thêm, có điều giờ tan học thì quán đông phục vụ hơi chậm xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
Không hiểu tại sao mấy bài em đăng hỏi địa điểm ăn chơi ở Phú Quốc k dc duyệt còn bị xóa. Đành tự thân vận động đi tìm và chia sẻ với m.n kinh nghiệm bản thân!!!
* Chỗ ở:
Mọi người tìm trên mạng sẽ ra toàn các resort. Đây là sai lầm đầu tiên đấy ạ! Vì ở PQ các resort đều cách rất xa trung tâm. 20-30km. Nhà em ở mất 3 ngày đầu. Hic tiền taxi cứ phải gọi là. Tìm chỗ ở mn nên tìm ở các cung đường: Bạch Đằng, Nguyễn Trãi, đường 30/4, đường Nguyễn Trung Trực phía chợ đêm( vì con đường này rất dài, nên ở phía gần trung tâm). Ở đường Trần Hưng Đạo k gần trung tâm lắm đâu ạ. Được cái nhiều khách sạn thôi.
Nhà em 3 ngày đầu ở Palm Hill resort nhưng xa trung tâm quá.
Điểm cộng: có bể bơi, sân vườn sống ảo và khá ấm cúng. Nhân viên thân thiện. Sạch sẽ yên tĩnh.
Điểm trừ: nhiều muỗi và kiến. Hệ thống vệ sinh hay bị tắc :< có buffet ăn sáng nhưng thật sự nó k ngon lắm. Di chuyển lên trung tâm k dc thuận tiện.
3 ngày sau nhà em chuyển lên khách sạn Nipola ở đường Bạch Đằng
Điểm cộng: rất rất gần trung tâm luôn ấy ạ. Mất 5p đi bộ ra đến chợ đêm PQ. 10p ra đến ngọn hải đăng, dinh Cậu, dinh Bà. Nhiều quán ăn, đông đúc k như bên Palm Hill tối đến vắng hoe. Phòng rất sạch sẽ và thơm tho
Điểm trừ: k có )
* Chỗ chơi:
Cái này thì trên các web cung cấp khá đầy đủ hoặc mn liên hệ chỗ mình ở. Người ta sẽ hướng dẫn nhiệt tình và đặt tour luôn cho mình ạ. Nói sơ sơ qua có hòn Móng Tay( biển xanh ngắt và cát trắng đẹp dã man luôn ấy :<) Nam đảo( nhà tù PQ, Nhà thùng nước mắm, vườn tiêu, bãi Sao, chỗ nuôi ngọc trai,...), Bắc đảo( có vinpearl, đền thờ Ng Trung Trực... ), dinh Cậu( ở đây có ngọn hải đăng và đường ra biển như đảo jeju Hàn Quốc )), dinh Bà đối diện dinh cậu luôn ạ. Chợ đêm Phú Quốc....
* Các địa điểm ăn uống:
Đây là phần chính và hầu như ảnh em up lên là đồ ăn=))
Em sẽ chú thích rõ ở từng ảnh mn ấn vào xem ạ. Còn các món đặc sản thì đầu tiên vẫn là hải sản. Hải sản ở PQ rất tươi và ngọt. Ở chợ người ta cũng k nói thách nhiều đâu ạ( ở các bãi tắm thì chặt chém thôi rồi). Nhà em hay ra chợ Dương Đông mua hải sản rồi nhờ hấp luôn ra bãi Dinh Cậu thuê bàn ngồi ăn.
Lần đầu tiên viết review nên hơi lủng củng. Mn cmt thắc mắc gì em sẽ giải đáp hết ạ Loveeee xem tiếp
Alo mình cần tour đi ngày 18/12 đi trong vòng 3-4 ngày thui
Đà Nẵng HQ
hoặc TPHCM đi Hàn Quốc
Khoảng 12 triệu
Ai có tour ib mình nhé xem tiếp
[Góc khen dạo]

Quán nướng lẩu kiểu Hàn Quốc
Đồ ăn ok, đồ chấm ok, điều hoà mát lạnh. Nhân viên cũng khá là nhanh nhẹn + nhiệt tình, chưa cần mở mồm nhờ đã auto ra thay vỉ nướng giùm luôn rồi Điểm trừ duy nhất chắc là do quán quá đông khách nên cực kỳ ồn Tóm nhẹ lại là ko quá mức xuất sắc nhưng cũng rất ổn so với giá thành.
À quên, quán bán theo set nhé, hình như có cả buffet 299k/1 nữa. xem tiếp
[GÓC KHEN] Geon Bae 330 Thái Hà - 220k/người
___
Hôm qua mình cũng định sang Ding Doong thử vì thấy m.n review khen quá, nhưng vì đi muộn hết chỗ nên sang Geon Bae gần đó. Gọi 6 suất buffet nướng 199k vs coca 20k
Nhân viên ở đây lễ phép, gọi cái đáp luôn, vì ngồi tầng 3 nên mỗi khi gọi đồ các bạn ấy đợi đủ đồ thì bê 1 lượt nên có lúc nhanh ra đồ lúc thì lâu. Dắt xe chào hỏi đàng hoàng. Chủ động bảo khách ngồi chỗ nào rộng rãi hơn cho thoải mái, lúc về thì chào hỏi khách.
Đồ ăn thì theo mình thấy, đây là phong cách Hàn Quốc nhưng đồ ăn là phong vị Việt Nam. Sốt chấm 3 loại đều ngon theo vị Việt Nam, mình thích cái sốt me. Panchan hơi ít, mình thích ngồng tỏi, giá có cà tím bỏ lò thì ngon. Nhưng mà nếu ăn thịt ko cuốn gì mà chấm thì cũng ko hợp, phải cuốn rau vs panchan vào í (nói thật chứ ngày xưa mình cũng từng đi ăn Nhất nướng - cái quán siêu bẩn ấy, và nc chấm của nó ngon thật, chấm hợp thật).
---> CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI BẠN NÀO MUỐN CHUẨN VỊ HÀN (mà nói thực mình thấy vị Hàn ko ngon bằng vị Việt, chắc tại mê nước mắm)
Cái salad rau củ ngon, salad hoa quả ngon, salad cá ngừ hơi chán nhưng ăn đc. Tokbokki thì vị hơi ngọt, nhưng ăn ngon, bạn mình thì bảo tok phải kỹ hơn tí. Kimbap cũng ok, chỉ có cái là ăn kèm sốt chấm hơi nhạt tí, mấy bạn mình thì bảo ngon lắm. Thịt thà thì ko phải quá xuất sắc, nhưng m.n cũng thích. Tráng miệng sữa chua nếp cẩm ok, nhưng vì mình ăn 1 bát thạch dừa có đậu đỏ, mà đậu đỏ thì ngọt KHỦNG KHIẾP nên ko nuốt đc nữa. Với cả nếp cẩm quay lò vi sóng nóng thì phải, nên cho sữa chua vào cứ hơi ấm ấm, mà mình lại khoái đồ lạnh phải thật lạnh.
Điểm trừ là cái kẹp dài quá, kéo nặng tay cầm mỏi, cắt thì thích nhưng chỉ hợp nhân viên dùng, à ở đây bọn mình phải tự nướng.
_________
KẾT LẠI LÀ SẼ QUAY LẠI xem tiếp
REVIEW món ăn Hàn Quốc
Dạo gần đây các món ăn Hàn cực kì hot hit, không biết mọi người đã dùng thử Topokki và Miến trộn ăn liền chưa ạ?
Bánh gạo: mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, không bị cứng nha, chả cá thì dai dai. Mình thích nhất là nước sốt, cay xé lưỡi, độ ngọt vừa phải. Những bạn nào là fan của các món ăn HQ thì nhất định nên thử món bánh gạo này nha, không thất vọng đâu
Miến trộn ăn không bị ngán mà lại chuẩn style Hàn
Đặc biệt là mình chẳng cần tốn nhiều thời gian nấu nướng mà chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng 3-4 phút là có thể thưởng thức được liền xem tiếp
Bánh gạo Hàn Quốc thương hiệu SANNADLE
Đa dạng các loại bánh gạo:
Bánh dạng thỏi (M)
Bánh thanh dài (S)
Bánh cắt lát (CUK)
Bánh dạng ống... xem tiếp

Dịp 30/12 tới mình sẽ đi Hàn Quốc tự túc . Mình đi từ sáng 28/12 đến ngày 2/1 thì về . Anh / chị nào đi hàn quốc vào mùa đông và dịp tết dương lịch thì cho mình xin chút review về lịch trình, khách sạn và phương tiện đi lại với ạ . Nơi nào ở hàn quốc có thể xem được pháo hoa ạ. Thanks ! xem tiếp
Review Korea 2017
Những thứ cần chuẩn bị khi đến Hàn Quốc:
bút: chuẩn bị bút để viết tờ khai luôn trên sân bay cho đỡ mất thời gian nha
app bản đồ HQ, bản đồ phương tiện công cộng: ở HQ vì lí do quân sự nên tra gg sẽ k ra bản đồ đâu, nên để chủ động đi lại mng nhớ tải app về dùng nhé.
Lần này mình đi là đi tự túc nha chỉ đến Busan thì đặt tour của ng bản địa cho dễ di chuyển
Mình đi từ nội bài bay chuyến 12/10 23:20 của Vietjet đến 5h30 giờ Hàn Quốc thì đến Inchoen
Day 1: Hà Nội- Jeju
Sau khi đến Inchoen mình tiếp tục di chuyển đến Gimpo và bay đến jeju giờ bay 1h
Nhà mình thuê 1 anh hdv người Hàn tên Seo Sung Hwa ) muốn đi đâu thì bảo anh đó anh ý sắp lịch trình và dẫn đi nha
Hdv cute nhiệt tình lắm ) nhưng mà không biết nói tiếng anh mấy đâu. 2 đêm ở jeju mỗi đêm mình nghỉ ở 1 khách sạn nha
Hôm đầu ở Villae resort
Lịch trình tham quan ngày đầu tiên ở Hàn của mình:
cafe Monsant quán này của G-Dragon . Trước đây trên hoá đơn có in tên Kwon Ji Yong nhưng giờ thì k còn in nữa nha
Jeju glass castle: trưng bày vật dụng trang trí bằng thuỷ tinh phù hợp trẻ em và ng trung tuổi
xiếc ngựa: người ta dựng lại cảnh jumong ngày trước bản thân mình thì k thích cái này lắm ) phù hợp với ng trung tuổi, lớn tuổi và trẻ nhỏ
Day2:
싱계물공원: đến Jeju thấy cực kì nhiều cánh quạt phong điện nha ). Đẹp dã man, hôm mình đi gió to kinh khủng khiếp, mọi ng đến đây chụp ảnh nhớ đi đứng cẩn thận nhé. Gió to cảm giác bay người luôn đó
카페 마노르블랑 제주: quán cafe trang trí cực đẹp luôn ý ạ. Bạn nào trẻ trẻ thích sống ảo nhất định phải đến đây nha
alive museum: cái này là toà nhà tranh 4D giống khu Kangnam ở mình nha ) hôm mình đến gặp đoàn học sinh đi du lịch, toàn em xinh zai đẹp gái thôi )))
jeongbang waterfall: cái này đến chụp ảnh bthg thôi nha ai k thích leo thang, sợ mất tg có thể bỏ qua ạ
nhà máy socola: ở đây ngta cho tham quan xưởng làm socola, vitamin c. Mng đến có thể ghé mua quà mang về nha
ilchun island: đây là công viên trước running man đã từng quay nha )
제주허브동산: công viên đèn ở Jeju nha. Đến đây mng ghé vào trong ngâm chân thảo thoải mái lắm ạ
Day3: Jeju- Busan
Vì chiều bay đi Busan nên mình không đi được nhiều
섭지코지: đến Jeju nhất định phải đến đây nha đẹp lắm đó ạ
global village folk museum: đây là khu làng cổ ở Jeju nha
Tham quan 3 điểm này thì mình bay đi Busan. Ăn tối ở Busan sau đó loanh quanh 1 vòng r về nghỉ ngơi
Day 4: Busan - Seoul
Ở Busan mng đến nhớ đến phim trường phim fight for my way và làng cổ nhé vì mình lỡ đặt tour mà tour k đi qua nên k đi đến đây được tiếc đứt ruột
해동용궁사 : đây là chùa nổi tiếng ở busan nha. Chùa này giống Linh Ứng ở Đà Nẵng mình ý, cũng hướng biển và nổi tiếng linh thiêng nhé hôm mình đến tuy mưa nhưng khách đổ về cx khá đông.
Mng đến để ý chữ tiếng anh nhé, có thần, phật cầu công danh, học hành, con cái ghi trên mỗi khu tượng nha
aquarium: cái này thì chú tài xế có dẫn đi nhưng mình k hứng thú với cá lắm nên mình k vào )
APEC Naru park: công viên này trước đây tổ chức hội nghị Apec 2005 nha )
Sau khi tham quan 1 số điểm ở trên thì mình bắt tàu cao tốc đến Seoul
đến Seoul mình ở red guesthouse gần Myeong dong station, tháp Namsan nha
Day5:
DDP- Dongdaemun Design Plaza: mình đến Seoul đúng dịp tuần lễ thời trang nên gặp nh fashionista lắm. Toàn zai xinh gái đẹp có cả mấy em bé xíu xiu, idol các thứ nữa nhưng k có tg lang thang nhiều nên k chụp đc ảnh
Gyeonbokgung: cố cung Hàn Quốc. Mọi người đến nhớ thuê Hanbok ra đây chụp ảnh nhé. Giá chung chung thường khoảng 20k won 4 tiếng cho bộ Hanbok như mình mặc, kèm bờm, túi nhé.
Hanbok mình thuê ở ohnel haru hanbok mng search insta là ra nhé
Myeong dong: vì lúc trước mình dẫn bác đi mua mỹ phẩm về làm quà nên mình chỉ còn lại ít thời gian được một mình khám phá khu này thôi . Khu Myeong dong nổi tiếng nhộn nhịp nhưng store thì khoảng 10h là bắt đầu đóng cửa rồi nha :((. Đến Myeong dong nhất định đừng bỏ qua
3CE store: chắc cái này cũng không cần giới thiệu nhiều nữa đâu nhỉ ) store trang trí tone hồng chủ đạo cực kì bắt mắt và đáng yêu
Line friend store: đến đây nhất định phải check in cùng anh brown cute nha
Street food: Myeong dong cực nhiều đồ ăn vặt mng nhớ để dành bụng để còn khám phá hết nha
Gong cha: tín đồ trà sữa chắc k thể bỏ qua được rồi
Mỹ phẩm: mỹ phẩm ở Myeong dong nhiều lắm, hay chạy sale nữa nên đến đây nhanh cháy túi lắm ) đi một vòng cái gì cũng muốn đem hết về thôi
Day 6: Hongdae Seoul
Sáng nay mình tự đi khu Hongdae ai có ý định khám phá Seoul 1 mình thì nhất định phải thực hiện nha. Ở đây không sợ lạc đâu ng dân nhiệt tình lắm, cũng k sợ trộm cướp gì cả nên nếu đang nung nấu ý định thì nhất định đừng trần trừ mà phải thực hiện luôn đi nha
Chuu, 3ce: đây là cửa hàng quần áo, Mỹ phẩm style nanda trang trí cute lung linh miễn bàn
arriate cafe: cafe trang trí hoa khô nha :(( đẹp hết hồn luôn chỉ muốn ngồi đây không muốn nhấc mông về
Chiều mình phải di chuyển từ Seoul đến Hanam. Và ngày hôm sau là đến một tỉnh khác nữa
Sau đó Day 7 ra sân bay sớm kết thúc chuỗi ngày ăn chơi dẩy múa ở Hàn Quốc
Tổng kết lại sau chuyến đi mình vẫn còn nhiều tiếc nuối vì chưa khám phá hết được một số nơi mình vẫn mong muốn, lên list trước đó cả mấy tháng trời.
Nhưng Hàn Quốc thật sự rất đẹp và rất đasng đặt chân đến, nên ai đang có ý định hãy tiết kiệm thật nhiều xèng, thu thật thật nhiều kinh nghiệm rồi đến đây quẩy đi ạ. HQ sẽ k làm mng thất vọng đâu.
một số câu HQ mình học mót được qua phim ảnh ) thấy bên Hàn ứng dụng đc khá nhiều.
Àn niêng han sê yo: xin chào
Càm xam a mi ta: cảm ơn
Sa jang nim: gọi chủ nhà hàng, khách sạn...
Thồ ki ô: anh gì ơi, chị gì ơi
Ì mô nim, à ju ma: cô ơi
À ju shi: chú ơi
..... Chu sê yo: gọi thêm món gì đó. ( ví dụ: cô ơi cho cháu thêm kim chi- ì mô nim, kim chi chu sê yo) xem tiếp
Có ai từng đi du lịch Hàn Quốc hoặc sống ở Hàn Quốc có thể gợi ý cho mình vài địa điểm ăn uống, nhà hàng ngon và giá cả phải chăng ở BUSAN và SEOUL không ạ? Mình đi cùng gia đình nên không tiện ăn vỉa hè lắm vì người lớn không thích Nếu có review chi tiết càng tốt (về món ăn, giá cả). Mình cám ơn ạ xem tiếp
5&type=3
Như mình đã hứa là mình sẽ viết phần II cho chuyến đi du lịch Hàn Quốc của mình. Phần... xem tiếp
Bây giờ Hàn Quốc đang miễn visa cho 3 thành phố lớn. Đã ai đi dạng này chưa ạ? Cho em xin kinh nghiệm đi 1 mình với ạ ^^ xem tiếp
Có mấy quán café mình và các bạn hay đến, thấy đồ uống cũng ngon mà view cũng đẹp để sống ảo. Không khí cũng tuyệt lắm đó! Mách cho các bạn nè!
1. Kone Cafe - 295 Khâm Thiên, Đống Đa: Nó nằm ngay ngã 5 Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa. Chỗ này mà tụ tập, hẹn hò thì thôi rồi, góc nào trong quán cũng thích hợp để chụp ảnh sống ảo ấy. Ưng nhất là mấy cốc trà đào, trà đen machiato khổng lồ uống cực đã lôn.
2. Camrabola - 103 Vạn Phúc, Ba Đình: Đây là quán cà phê duy nhất tại Hà Nội đưa bạn đến với không gian cổ kính của nước Pháp. Bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc cổ tiếng Pháp hấp dẫn và lãng mạn. Những bạn yêu nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật sẽ được truyền cảm hứng rất nhiều khi đến Camrabola đấy nha!
3. Villa Ju Bakery Việt Nam - F3, CD3, Cầu Giấy: Ở đây có món Cappuccino (Ice) và Shakerato là 2 món mà mình rất thích luôn ấy, có dịp đến hãy thử món này, đảm bảo không làm bạn thất vọng đâu, view quán cũng rất đẹp nữa, rộng rãi mà trang trí theo phong cách Hàn Quốc nên góc sống ảo tuyệt thôi rồi đó. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mọi người cho em hỏi muốn ăn gà Hàn Quốc ngon thì ở Hà Nội có quán nào ăn ổn ạ? Em bị vật gà mấy hôm nay mà xem review quán nào nổi nổi cũng bị chê ạ :(( xem tiếp
[GÓC KHEN]
YEOL KWANG - Dịch Vọng, Cầu Giấy
Cái này đi ăn cả tháng rồi mà nay trời lạnh thế này, nghĩ review cho mọi người một món ăn siêu hợp để ăn trong thời tiết ntn
- Đồ ăn: Mình ăn chân giò cay, gọi nửa suất là 310K. Trong suất đã kèm thêm canh kim chi và trứng hấp phomai rồi nên 2 người đi ăn thoải mái nhé )
Đĩa chân giò nhiều phết, chân giò mềm với thơm, quấn rau sống vs đồ ăn kèm, chấm nước chấm thì tuyệt. Ngoại trừ việc nó hơi cay quá so với mình nên 2 đứa ăn hết đĩa này gọi hẳn 2 bình nước lọc Bạn nào không ăn được cay lưu ý nhé.
Canh kim chi ăn ngon, trứng phomai thì bình thường vì cảm giác nó k quyện vs k hợp, chưa kể sau đó nguội thì phomai nó vón lại ) nhưng vì là đồ ăn tặng kèm nên thế cũng ok rồi.
- Không gian: bên trong quán rộng với ấm lắm hình như chủ quán là người Hàn Quốc
- Phục vụ: Các bạn nữ trực tiếp order các thứ thì xinh vs nhiệt tình nhưng ở tầng một có một đám các bạn nam không biết có phải nhân viên không, vì thấy vẫn ra vào quán kiểu rửa bát, cơ mà lúc mình dắt xe thì không có ai ra dắt hộ. Kiểu mình cũng thấy hơi khó hiểu ) xem tiếp
Mình là thành viên mới mong mọi người giúp đỡ ạ ^^
Chả là đợt trước đi Hàn Quốc rồi thích quá nên muốn đi lại và có xem qua điều lệ mới của việc xin visa Hàn là người có hộ khẩu TPHCM sẽ được xin visa 5 năm đơn giản và nhanh chóng, mình search trên google thì ra khá nhiều thủ tục khác nhau quá nười bảo vẫn chứng mính tài chính, người nói không, có người nói hồ sơ y như đợt đầu @@
Có ai xin lại visa Hàn 5 năm chưa cho mình xin thông tin hướng dẫn với ^^ Mình cảm ơn nhiều lắm ạ
_ Ask xem tiếp
Đồ ăn Hàn Quốc : 21 Trần Đại Nghĩa
Nhân viên hời hợt. Chậm. Phòng bẩn, khách trc ăn xong k dọn. Bảo bật đèn mới bật. Đồ ăn ổn. Gimbap giòn, nhân bt, to mỗi cà rốt.
Tok phomai đc. Sốt hơi ngọt, cay vừa.
Mì đen cũng oke.
Nói chung là các món cũng tầm tầm thôi.
Tổng 2 gim, 1 tok phomai, 1 mì đen, 2 pepsi là hơn 200k. Ăn xong vẫn thừa tok và gimbap xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em chào mọi người ạ! Tình hình là cuối tháng 10 tới em có cậu bạn ở Hàn Quốc sang Việt Nam chơi. Em muốn đưa bạn đi ăn một số món ăn vặt khá quen thuộc của Việt Nam (Ở Hà Nội) như: Nem chua rán, khoai kén, bánh gối, bánh rán, bánh bột lọc, bánh tráng trộn..vv.... Nhưng vì em cũng không phải là người ở tại thành phố HN nên em muốn hỏi một số địa điểm ăn ngon ở trong khu vực Phố Cổ, Đống Đa, Cầu Giấy để tham khảo còn lên kế hoạch sớm ạ Em cảm ơn mọi người xem tiếp
[Góc khen Chê]
Takuru 104 E3 Lê Thanh Nghị
Cảm quan đầu tiên là quán nhìn sạch sẽ mát mẻ
Em gọi 2 cơm trộn 1 bò 1 hải sản (theo em thấy k nên gọi hải sản) với 1 kimbap chiên
Lúc đồ được bê ra em hơi sốck
Một cái bát mẻ ) tưởng số mình đen thôi chứ nhìn sang bát ny cũng mẻ luôn ))
K chỉ dừng lại ở bát mẻ mà cốc uống nước cũng bẩn kinh khủng luôn @@ cáu đen xì dưới đáy cốc @@
Bù lại thì đồ ăn cũng ok
Chốt lại :
- Vệ sinh 1/10
- Đồ ăn 7,5/10
Nhân đây mn có thể chỉ cho em 1 số địa điểm ăn đồ Hàn Quốc chất lượng k ạ ? xem tiếp
Cứ Điểm - Đồ nướng Trung quốc.
Mình đã đc 1 người bạn gthieu và có đọc review của 1 bạn trên nhóm nên tranh thủ cuối tuần đến để trải nghiệm.
Mình ở khu Mễ Trì nên ra địa chỉ quán ở Lê Văn Thiêm cho gần. Khổ cái mình chỉ nhớ là địa chỉ quán ở đường Lê Văn Thiêm nên cũng k có google map hay gì cả, cứ phi thẳng ra đó mà lượn 1 vòng k thấy quán đâu. Mình lộn lại 1 vòng để tìm thì chao ôi bỗng dưng có cái mùi gì đó nó khó tả (kiểu hôi hôi như mình hôi nách ý hoá ra nó là mùi của 1 loại gia vị nướng nào đó của TQ ). Mình đảo mắt nhìn sang bên kia đường thì đây rồi, cái biển Đồ nướng - Phở ốc hiện ra. Mặt tiền quán chắc được 2m với cái biển cũ kĩ và xập xệ. Nói thật nếu k đc gthieu và đọc review về quán chắc mình sẽ chẳng bh bước vào 1 quán ăn như vậy. Nhưng thôi mất công tìm mãi mới ra mình đánh cuộc vào ăn cho biết. Mình gửi xe và vào quán thì bên trong rộng hơn so với mình nghĩ khi nhìn từ phía ngoài. Quán khá là đông mình đến là còn duy nhất bàn đó cho 2 người. Trong quán dán đủ thể loại các banner toàn tiếng Trung để quảng cáo nên ngồi ăn cứ cảm giác đang ăn ở Trung Quốc vậy á
Od đồ và đồ ra cũng khá nhanh.
Món ăn được gọi theo xiên có giá giao động từ 10-15-20k. Nhìn thì thấy giá có vẻ khá rẻ nhưng gọi đồ sau tính tiền mới thấy cũng k rẻ cho lắm
- các loại thịt nướng khá ok, có chung 1 loại gia vị đặc trưng của TQ mà cũng dễ ăn. Mình thấy đồ ăn cũng k cay lắm đâu, hơi tê tê với bạn nào k biết ăn cay, còn với mình thì mình muốn cay hơn nữa.
- Rau củ thì mình có gọi cà tím và hẹ nướng. 2 món này mình thích nhất.
- Món phở ốc mặc dù k có con ốc nào, lúc bạn nvien mang ra mình nhìn giống như kiểu thức ăn thừa nta hay lấy nước gạo cho lợn ý(nói thì hơi quá nhưng nhìn nó cứ sao sao ý ). Mình thấy món này k có gì đặc sắc ngoài sợi phở như sợi miến Hàn Quốc, dai dai. Mình ăn đc nửa bát còn bạn mình thì bỏ nguyên 1 bát uổng ơi là uổng.
- Bia thì mình uống Thanh Đào khá là nhẹ kiểu như uống trà đá ý . Nchung cũng đc.
- Lần sau quay lại mình sẽ thử cá nướng thấy hấp dẫn lắm.
Quán hiện tại có 2 cơ sở, cơ sở 2 nghe nói rộng vào thoáng hơn.
Mình có nghe đc bàn bên cạnh nói là nhân viên phục vụ ở đây hầu hết là các bạn sinh viên TQ qua VN học.
Bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác như ăn tại Trung Quốc thì qua 1 lần cho biết. Còn mình thì có thể vẫn sẽ quay lại.
À mình đi 2 người tổng thiệt hại hết 350k và bạn mình sau đó về vẫn phải ăn thêm bánh mì xem tiếp
- Về việc có trở lại hay ko thì mình không chắc lắm, nếu đi ăn đồ Hàn thì mình sẽ chọn quán Mì Hàn Quốc ở Trần Duy Hưng, đối diện với tòa nhà lãnh sự quán Hàn Quốc, hôm nào đi ăn lại sẽ review có ảnh kĩ hơn tới mọi người.
Cheer xem tiếp
Kết luận, đây là một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đáng xem với đề tài tâm lý tội phạm hack não. xem tiếp
GÓC KHEN DAỌ
Có ai nghiền ăn đồ Hàn như mình không ạ. Mê phim Hàn nên cũng mê luôn đồ ăn của Hàn Quốc. Mới chuyển công ty về khu Hoàng Đạo Thúy, khu này nhiều người Hàn ở nên có khá nhiều quán ăn của Hàn Quốc đặc biệt nướng và Lẩu. Buổi trưa lười nấu cơm nên mk hay ra ngoài ăn, la liếm được quán Manzzu ngay tầng 1 sảnh C tòa nhà Udic Complex bán đồ Hàn khá ngon.
- Không gian: nhà hàng khá rộng, đông khách vào tâm trưa nên phải đến sớm mới tìm được chỗ. Vì chủ quán trước đây là người Hàn nên bàn ghế, décor nhà hàng khá giống trên phim Hàn ))))
- Đồ ăn thì chuẩn vị Hàn rồi. Trưa mk hay gọi món cơm trộn Hàn Quốc ăn kèm với Panchan. Cơm nóng được đun trong nồi đá, nên đem ra bàn vẫn nóng hổi, trộn đều với trứng, cà rốt,…thêm ít sốt tương ớt thì chuẩn vị luôn. Tuy nhiên, món này hơi cay nên bạn nào không ăn được cay thì ăn món cơm bulgogi với thịt bò khá ngon. Thịt bò đậm đà, ngọt, mong nước ăn với cơm nóng siêu ngon.
Đặc biệt ở đó nổi tiếng món Bạch tuộc sốt cay ngon dã man. Bạch tuộc tươi, giòn mê nhất sốt cay món này. Xem trên phim nhiều, gần đây mới được ăn nói chung mê lắm.
Điểm cộng nhân viên nhiệt tình, anh đầu bếp khá nhiệt tinh, tận tình khách. Hình như anh đó trước là đầu bếp khách sạn Daewoo Hà Nội, h tự ra mở quán hay sao á.
Điểm trừ: Menu đá dạng món Hàn nhưng ít đồ uống chủ yếu đồ uống có ga và rượu, không có nước hoa quả. Đứa cuồng nước hoa quả như mình không thích điều đó.
P/S: khá ưng với đồ ăn ở đây. Hôm nay đang có CT mua cơm trộn với Gía 500đ hay sao á. Trưa nay rủ cả đám xuống ăn mới được. xem tiếp
[Góc chim ưng- Nhà hàng Hàn Quốc 178 Hoàng Ngân]
Đây là lần thứ 2 quay lại quán và gọi món "Lòng lợn lòng bò xào này".
Ông chủ là người Hàn Quốc nên đồ ăn cũng chuẩn vị Hàn nốt mặc dù thấy chị nhân viên phục vụ bảo là ông truyền lại hết cách làm các món cho nhân viên bếp.
Lần đầu em review hơi không tốt 1 tý:
- Điểm cộng đầu tiên: quán sạch sẽ, nhân viên thân thiện, phục vụ chu đáo.
- Điểm cộng thứ 2 về món ăn: đồ ăn kèm mang ra cho khách trong lúc chờ đợi món chính tổng quan là ngon, vị không mờ nhạt. Nhất là đậu phụ muối, bản thân rất thích món đấy.
Vì mình không gọi rượu (à rượu của quán cũng là rượu Hàn Quốc nhé) nên quán sẽ mang ra canh rong biển, gọi rượu thì sẽ là canh giá.
Món chính của mình có tên là "Lòng lợn lòng bò xào" đầy ú nụ như ảnh. Tiếc là mải ăn nên quên chụp lúc nhân viên đảo món ăn lên. Thật sự cảm giác nhiều không tưởng. Hôm nay mình đi ăn 2 người, vẫn còn thừa khá nhiều, cho nên vote suất này thì 3 người ăn là no căng bụng. Vị thì cay nóng, rất ngon.
À, càng về sau gia vị càng ngấm vào lòng nên nó hơi mặn, thì mình nghĩ bạn nào không ăn mặn nên gọi thêm cơm ăn cùng.
Có món trứng hấp được tặng kèm, vị không tệ, vì lần đầu được ăn món đấy. ^^
Tổng chi cho suất ăn 2 người hôm nay là 580k. Theo bản thân mình thấy là đáng đồng tiền bát gạo.
Bài viết còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. xem tiếp
(Góc khen)
Với một đứa ăn thùng uống vại như mình thì hầu như sẽ chẳng ngán ngẩm món nào nhưng mà đặc biệt thích ăn ở quán coffee 122 Ngô Quyền Hà Đông.
Hôm trước có đi ăn cùng bạn combo 98k như hình thấy cũng rất ok. Ăn cx khá no!!
- Gọi là mì tương đen nhưng đúng ra là mì trộn thì đúng hơn. Dùng mì gói Hàn Quốc thay cho mì tươi mình hay thấy trên phim. Trông hình thức k chuẩn Hàn lắm nhưng ăn vẫn ok. Nếu ai ăn nhạt sẽ thấy hơi mặn xíu thôi.
- Gimpap chiên gia vị ướp vừa vặn, vỏ giòn, trong dẻo. Khá hấp dẫn!!
- tokkboki theo mình thấy thì ngon. Bánh gạo dẻo dẻo, vị cay ngọt vừa phải. K giống như đợt trước ăn ở hội chợ nào đấy nhờ nhợ phát sợ. Đến đây mới biết thì ra tokk ngon đến thế. Điểm trừ là hơi ít bánh mà lắm cà rốt quá.
- Trà sữa thái chắc chõ nào cx thế nên khỏi bàn. Mỗi tội thạch dính quá phải lấy thìa mới ăn được.
Đồ ăn order mới làm nên nóng sốt, lúc bưng lên mì còn sôi ùng ục. Tuy vậy nhưng không phải đợi lâu.
Nv ngoan, lễ phép.
Nói về không gian thì quán rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Hơn nữa ở lại cũng rất thoải mái. Ăn hết có 30' mà tụi mình ở lại thêm 2 tiếng chơi cx ksao.
Quán còn nhiều món chưa kịp thử, chắc chắn sẽ quay lai.

xem tiếp
Review Giao lộ âm dương.
Thông điệp phim nằm ở phần đầu chứ không phải phần cuối như ta vẫn nghĩ. Từ đoạn đầu, Lão bà bà ( gọi Xa thi Mạn là cháu dâu) đã có nói: “ cuộc sống đôi khi bạn sẽ gặp phải những điều khó khăn, Tuy nhiên giải quyết thế nào là do bạn, giải quyết sao mà không liên luỵ đến người khác.”
Các câu chuyện tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng lại có mối liên kết nào đó mà không ai nhớ đến.
T chỉ dám kể đến những cảm nhận riêng về từng nhân vật.
Anh tài xế: Biết mình ung thư, sau khi gây tai nạn đã vô cùng hối hận. Vì chính a là người gây ra chuỗi bi kịch cho những người khác. Tuy nhiên, cách a sửa sai lại không đúng khi chọn việc phi tang xác, giấu thông tin người tự tử giúp chủ ks không phải đối diện với báo chí, thông tin đồn đoán ảnh hưởng việc kinh doanh. Dù xuất phát điểm là tốt, nhưng cách làm sai. Thì không những k giúp người lại còn liên luỵ người khác. => Nghĩ kỹ trước khi làm!
Chủ ks: Nhân vật đáng thương nhất. Tuy nhiên diễn xuất mờ nhạt. K có ấn tượng.
Xa Thi Mạn, Cổ Thiên Lạc: Đất diễn ít, tình cảm vợ chồng đáng ngưỡng mộ. Cảnh tỉnh mọi người nên trân trọng người trước mắt. Đừng để k còn bên nhau mới biết quý giá phút giây ấy. T nhớ Xa thi mạn từng nói: “ Tại sao ngay cả trong ngày kết hôn anh cũng k chịu khiêu vũ cùng em, mà hôm nay lại muốn khiêu vũ?” => Bạn đừng nghĩ việc mình hôm nay k làm, sau này sẽ làm được. Trên đời này k việc gì chắc chắn nên hãy trân trọng những điều tốt đẹp trước mắt, người thương trước mắt.
Nữ sinh tự tử: Ai sống hoặc có ng thân ở HK hoặc Hàn Quốc mới biết áp lực thi cử ở đó khủng khiếp như thế nào. Để vào được đại học ở đây là đều vô cùng khó khăn, học ngày học đêm thêm nữa là sự kỳ vọng từ gia đình. Nên hằng nằm ở 2 quốc gia này đều có lượng học sinh tự tử cao. Chính vì vậy, bạn nên nghĩ, thật may mắn khi bé đó vẫn còn sống.
Cảnh cuối trong phim làm t khóc. Chắc do bánh bèo hơn m.n. Cổ Thiên Lạc chết đi vẫn bên cạnh vợ mình, chăm lo từng việc nhỏ. Trên đời này đau khổ nhất là mất đi người mình yêu thương.
....
Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân. T chỉ rút ra những cái hay mình cảm nhận được. Còn về nhặt sạn thì mời m.n review tiếp. xem tiếp
[Góc khen] - Gà cuckoo
Mình theo dõi nhóm lâu rồi, thấy nhiều bạn review nhiều quán gà lắm nhưng chưa thấy bạn nào review 1 quán mình hay ăn mà mình thấy khá ngon và hay ho.
Hôm qua mình có đi ăn gà 5 người ở Gà cuckoo 126 Nguyễn Phong Sắc (quán còn 1 cơ sở ở ngõ 26 Đỗ Quang) - quán mình hay ăn và gắn bó cũng khá lâu rồi.
+ Điểm hơi trừ: Quán có biển không đèn nên khó nhìn, cơ sở ở Đỗ Quang thì là trong ngõ nên hơi khuất. Trong quán thì hơi bí, hệ thống hút mùi không tốt nên mới bước vào thì có hơi mùi 1 tẹo nhưng ngồi một lúc là hết.
+ Điểm khen: Tuy khi bước vào hơi có mùi do không gian bí nhưng nhìn chung đồ ăn mình đánh giá khá sạch sẽ. Gà ngon, không bở, gà sốt tiêu (có hẳn mấy loại) ăn khá ổn, quán có kèm thêm kim chi, củ cải muối, 1 đĩa gồm dưa chuột muối, khoai mật ong (có ảnh) đi kèm, lẩu kim chi đúng điệu Hàn Quốc luôn ạ, kimpab ngon, cơm trộn dẻo và ngon lắm ạ. Mình là đứa đi ăn rất nhiều quán Hàn Quốc rồi nhưng mình thấy rất thích cơm trộn ở đây. Những món khác mình chưa có dịp thử vì đến đây thèm gà với cơm cứ gọi là ăn đủ no rồi. Và cái nữa rất quan trọng: GIÁ VÔ CÙNG PHẢI CHĂNG... 1 con gà 8 miếng tặng 1 miếng tổng 9 miếng giá 260k (gà rán truyền thống), có bán nửa con truyền thống 4 miếng là 130k, nửa con sốt là 140k cũng 4 miếng to vật. Có cả đùi lẻ, cánh lẻ các kiểu nếu bạn nào sợ nhiều thịt trắng, cơm trộn ngon lắm 110k/bát mà để riêng cơm, sốt, nguyên liệu để tự trộn và điều chỉnh độ cay luôn nhé... Về nhân viên, mình thấy bạn nhân viên ở Nguyễn Phong Sắc khá nhiệt tình, hôm qua mình ăn về muộn lắm, cả quán còn mỗi nhóm mình mà bạn ý vẫn vui vẻ phục vụ, có dắt xe riêng, chỗ ngồi thoải mái.
Tổng thiệt hại mình đi ăn 5 người là 710k mà no nặc nè. (Cả nước uống no luôn nhé)
Quá rẻ cho 1 cuộc tình. Share lên cho bạn nào quan tâm thì nên thử nhé, mình nghĩ sẽ không hối hận đâu ạ. xem tiếp
khen: Lượn lờ vào Circle K mua cốc sữa chua cho tiêu hóa, lướt qua giá mỳ thấy em này bắt mắt nên vớ về ăn thử. Mì trộn Mio theo kiểu Hàn Quốc của VN, giá 17k thì phải, theo mình thì ăn khá ngon dù sốt cay. Sợi mỳ dẻo dai quyện cùng nước sốt cay ngọt nhưng hơi mặn nếu chỉ ăn mỳ không, bạn nào thích đậm đà thì ko sao. Mình ăn cùng trứng chần lòng đào và thịt bò xào nấm nhạt, ăn cùng mỳ là vừa. Ăn 1 nửa mới nhớ ra chụp nên bát mì hơi lem nhem và quả trứng đang nằm trong dạ dày mất rồi . Khẩu vị cá nhân thì mình thấy ưng mì này, nhưng không chắc các bạn ăn hợp vì khẩu vị mỗi người mỗi khác nha. Bonus: có 2 nhân viên thu ngân và 2 máy tính tiền ở circle K Chùa Láng, bạn nam đang tính tiền cho 1 bạn khác, nên mình đưa đồ cho bạn nữ đang đứng không để thanh toán thì nhận được câu trả lời cộc lốc và thái độ lạnh ngang thời tiết bên ngoài: "Xếp hàng rồi thanh toán" (chị này hơi già nên khó ở chăng). T cũng không nói j đợi bạn nvien nam thanh toán xong cho bạn kia đưa đồ cho bạn ý tính tiền rồi về luôn. Có bạn bảo là cck chỉ dùng 1 máy tính tiền. Nhưng có hôm đông khách mình vẫn thấy dùng 2 máy tính tiền cho nhanh. Nên mình mới nhầm là 2 máy đều thanh toán. Cơ mà hơi thắc mắc sao chị ý lại thanh toán cho cậu bạn đẹp zai xếp sau mình nhỉ. Sức mạnh của zai đẹp chăng xem tiếp
# Reviewcotam_ Share # Han Quoc
Hàn Quốc vào đông! Đây là chuyến đi công tác của em nên có những địa điểm em đến và rì viu chỉ là cảm quan dạo chơi cá nhân chứ không phải là 1 chuyến du lịch cụ thể. Không khuyến khích bà con nhà mình đi Hàn vào mùa đông ah. Em có thời gian làm việc với công ty đối tác là 1 tuần. Bay chuyến 1h45 rạng sáng ngày 10/ 01, hạ cánh ở sân bay Inchon lúc gần 7h sáng( giờ địa phương ) . Bình thường thì sẽ có xe đón nhưng hôm đấy e quyết định tự trải nghiệm nên mua vé xe bus express tự về chỗ ở ( cty em làm việc và chỗ ở là ở Siheungsi - 1 thành phố công nghiệp với rất nhiều công ty và các nhà máy sản xuất được đặt ở đây ). Từ sân bay Inchon về chỗ ở của e là 2 trạm dừng xe bus, lúc vào mua vé chỉ cần nói địa chỉ chỗ ở, nv bán vé sẽ tự tích trạm xuống và giá tiền cho mình sau đó thì hướng dẫn mình ra cột chờ xe bus đến đón thôi. Nhân viên bán vé rất nhiệt tình và thân thiện, tài xế xe bus cũng vậy chúng ta không phải lo lắng khi đi xe bus vì sợ vali hành lý cồng kềnh, các bác tài sẽ nhìn vé của chúng ta và tự biết điểm xuống sau đó giúp sắp xếp hoặc lấy hành lý khi đến trạm xuống. Riêng khoản này em rất ưng ý vì mọi người có thể tự tin đi du lịch 1 mình hoặc theo nhóm tự túc mà ko cần mua tour hay hướng dẫn viên. Các ngày thường thì e chỉ từ chỗ ở đến công ty đối tác làm việc. Hết giờ làm vào buổi tối thì đi ăn ở các nhà hàng. Em khá kén ăn và bị dị ứng với đồ hải sản nên món chủ đạo em chọn là thịt nướng, gà rán, canh cá, canh tương, cá nướng. Cua hoàng đế và tôm hùm ko dám đụng nhưng 2 món này ở Hàn gía khá là ok chứ không đắt. T7 và cn cả 2 ngày e ngồi trên ôtô và đi. Vì chỉ có 1 tuần nên ngày t7 và cn vừa tranh thủ đi gặp cty khách hàng khác vừa dạo chơi. Xe ôtô chạy hơn 3h liên tục mới tới 1 thành phố khác ở tận miền trung của Hàn Quốc, chỗ đó là Punggi - nơi nổi tiếng nhất về sâm của Hàn và chỉ đứng sau bắc Triều Tiên thôi ah. Bên cty e có hợp tác sản xuất máy nên trong lúc chờ cty đối tác sắp xếp lịch làm việc thì em tranh thủ đi chơi. Lại chạy xe hơn 50km nữa đến 1 thành phố khác, ở đây gọi là Andeongsi. Thành phố này có khu làng cổ rất đẹp. Khách du lịch đến đây chỉ có người Hàn, không có người nước ngoài. Các căn nhà cổ ở đây được xây từ rất rất lâu rồi giờ vẫn còn giữ được hình dáng cũ. Người dân sống ở đây được ở miễn phí, không phải đóng thuế hay trả tiền mua hoặc thuê nhà. Những căn nhà này được xây từ đất sét và lợp mái rơm rạ như giống như " Làng Vũ Đại " của Việt Nam vậy. Tất nhiên là hàng năm thì người dân vẫn được tu sửa nhưng những nét hoang sơ xưa cũ vẫn giữ được. Sau khi thăm làng cổ xong thì em quay về cty đối tác để làm việc. Một đăch điểm lưu ý đó là ở Hàn hầu hết địa hình là đồi núi. Nếu mọi người đi du lịch thì nên chọn hình thức di chuyển là tàu điện ngầm hoặc bus express và nên cân nhắc các địa điểm đến trước chuyến đi. Vì em đi công tác nên đi xe cty, tài xế người Hàn khá vui tính và giỏi tiếng Việt nên mặc dù quãng đường di chuyển xa, xay xe nhưng khá thú vị và giảm cảm giác mệt mỏi. Ăn uống thì em được chọn theo sự gợi ý, chỉ chọn ăn những món hợp với khẩu vị nên cũng không chia sẻ được nhiều. Sau mấy ngày ở đây thì 2 món e vote là thịt nướng và cá nướng. Chiều cn em từ Punggi chạy thẳng về Seoul, khoảng cách tầm 250km và thời gian là khoảng 3h đồng hồ. Ở Seoul có tắc đường 1 chút và đúng 7h tối thì em có mặt ở Hongdae. Hongdae là khu phố đi bộ giống như ở hồ Hoàn Kiếm hoặc Bùi Viện của TP Hồ Chí Minh. Có biểu diễn nghệ thuật( hát hò nhảy múa các kiểu ), ăn uống, mua sắm ( quần áo, mỹ phẩm ). Mấy anh bạn Hàn Quốc có khuyên em là không nên mua quần áo ở Hongdae nhé, lý do vì sao thì e hỏi nhưng các anh đấy ko nói nên em cũng không rõ. Chờ thêm bạn đến xong chọn quán ăn. Nhóm em có 4ng, chọn 1 quán và vào ăn chân giò nướng( phải nói thêm là em chỉ hợp đồ nướng khi ở Hàn thôi nhỉ ). Gọi món chung cho cả 4ng thì chỉ cần gọi 1 chân giò, xếp trong 1 đĩa to lắm ah, giá là 42.000kwon tương đương khoảng 850.000vnd. 반장 là các món ăn phụ đi kèm được miễn phí, ăn hết lại gọi không bị tính tiền ( khoản này em thích nhất vì được ăn salat thoải mái chứ bình thường người Hàn không ăn các món rau luộc hay nấu như người VN. Những ngày ăn cơm ở nhà ăn của cty chỉ có canh kim chi hoặc canh rong biển, rau thì là rau chân vịt xào nhưng người Hàn nấu ăn hay cho dầu mè nên ngấy lắm ah). Ăn tối xong bọn em lang thang tìm quán cafe ngồi chém gió. Lúc đó khoảng tầm 9h tối và bên ngoài vẫn đang rất náo nhiệt. Tầm 10h thì chia tay bạn bè e lên xe về chỗ ở là Siheungsi cách Seoul khoảng 30p đi ôtô. Nếu đi xe bus hoặc tàu điện ngầm thì e ko rõ nhé vì em chỉ đi xe cty đưa đón. Vì 2 ngày t7 và cn đã đi quá xa và quá nhiều nên sáng nay cty sắp lịch cho e nghỉ, chiều mới phải đến cty nên giờ e có thời gian ngồi rì viu lại cho mọi người đấy ah. 8h sáng ngủ dậy mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài là cả 1 màn sương mù dày đặc thế là em vôin vàng vệ sinh cá nhân xong rồi mặc thêm áo ấm với khăn mũ găng tay các kiểu e phi xuống dưới đi dạo 1 lúc xem tiếp
cho mik hỏi ở cầu giấy ở quán nào bán cơm trộn Hàn Quốc ngon với chất lượng k ạ? xem tiếp
Four Springs Tea House - 159 Xã Đàn.
Đây không phải quán trà sữa, không phải quán cà phê, mà là quán chuyên về trà với phong cách vừa cổ điển vừa sang chảnh, mang hơi hướng Hàn Quốc.
Quán sở hữu không gian siêu xinh luôn, tông nâu trắng nhé. Cốc cũng xinh, mỗi tội không có nắp :< Biết là không cần thiết nhưng cá nhân mình thấy logo của quán hơi xấu, làm cái logo vintage chút thì đẹp hơn.
Về đồ uống, mình gọi Trà nhài sữa thấy trà khá nhạt, không giảm đường mà ngang bằng mấy quán trà sữa giảm đường 50%. Nhạt nhưng vẫn thơm mùi trà, ngậy vị sữa. Giá nhìn chung đắt, mình uống không topping đã 60k, nhưng cho điểm cộng vì dùng ống hút cỏ bàng và cốc giấy bảo vệ môi trường (có hai loại ống hút, ống hút tre to dùng để hút trân châu bạn phải mua thêm với giá 5k, còn ống hút mình dùng trong ảnh là ống hút cỏ bàng, dùng cho những món không có topping và hoàn toàn miễn phí nhé). xem tiếp
[Góc một đi không trở lại]
Hôm nay bọn em có đi ăn ở OkonomoYaki 121 ngõ Núi Trúc. Nhấn mạnh lại 1 lần nữa là sẽ không quay trở lại.
1. Quán đông khách, full bàn và chỉ có 1 chị phục vụ kiêm một nghìn việc khác. Mặc dù nhìn chị ấy vất vả bọn em cũng ngại nhưng chê thì vẫn phải chê. Bọn em order từ lúc 6h kém 5 và đến 6h20 mới bắt đầu có đồ ăn.
2. Món đầu tiên là bánh xèo thịt heo. Lúc em ăn thịt thì em không cảm nhận được gì nhưng bạn em bảo là có mùi nên nó ko ăn nữa. Cái đấy em không thấy nên em không bàn.
3. Món thứ 2 là baso trứng. Có cả vỏ trứng lẫn trong trứng ý.huhu. Em nhai bị lạo xạo xong còn nhặt ra được 1 miếng vỏ luôn. Tính em lại còn hay soi đồ ăn nữa. Và em thấy 1 sợi tóc hay lông gì đấy mà em cũng không chắc nữa. Nhưng mà đa số đi ăn ngoài em đều gặp tóc trong đồ ăn rồi nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
4. Bọn ăn xong khoảng 20p sau mới có đồ ăn mới. Lần này là cơm trộn. Cơm bị khê ấy. Nó không phải là cháy mà là khê. Kiểu nó cứ ngai ngái mùi khói ấy. Em cũng không biết diễn tả sao nữa.
5. Cuối cùng là mì đen. Bình thường hơn cả bình thường. Bọn em còn gọi thêm cả takoyaki nhưng hết, gọi thêm tok phô mai thì chị ấy quên order mà bọn em cũng không muốn ăn nữa nên không nhắc.
Bọn em gọi thêm 2 nước nha đam Hàn Quốc, 1 nước gạo và 1 coca nữa. Tổng thiệt hại là 230k, được free một tào phớ nhưng chị phục vụ bảo không có thời gian làm nên trừ 10k còn 220k. Cái này bọn em không phàn nàn gì.
Về cơ bản em thấy mức giá như thế này là rẻ nhưng đồ ăn lại dở nên rẻ như thế chẳng để làm gì cả. Thà đắt 1 tẹo mà ngon còn hơn ấy. Nhất định sẽ không bao giờ quay lại.
P/s: Hiện tại thì em đang vừa ngồi trong WC vừa review vì em bị đau bụng rồi ạ xem tiếp

Xin chào mọi người ạ,em có lịch đi Hàn Quốc 1 mình vào cuối tháng mà em chưa có kinh nghiệm,thứ 2 nữa là giao tiếp cũng bị hạn chế ạ. Nên có ai đi Hàn Quốc thì chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với ạ. Nơi em tới là Seoul mà em chưa biết phải đi làm sao nữa ạ,em định book vé đi từ HCM tới incheon ạ. xem tiếp
Mình bầu bí tự nhiên thèm gà hầm sâm Hàn Quốc quá, muốn ăn quán nào có vị giống mình ăn bên Hàn, gà mềm, nước hầm thật nóng, ăn với kim chi. Có bạn nào biết quán Hàn ở Hà Nội có bán gà hầm sâm ko chỉ mình với. Mình xin đa tạ xem tiếp
[góc kiểm chứng] - Hải sản Joenbok - Hàm Long
Hôm trc có bạn nào mới review quán này hải sản nướng kiểu Hàn Quốc nên hnay 2 vợ chồng trốn con đi ăn luôn.
Về đồ ăn: Hải sản ở đây nhiều con lạ hơn ở các quán khác (hà râu, hai cùi, sò mai, sò trắng, sò đỏ...) 850k/ set nướng như hình (set nhỏ cho 2 người ăn ko ít ko nhiều). Hải sản tươi lắm mấy con ko tẩm ướp vẫn thấy ngọt ngọt tuy có con hơi bị sạn. Đồ tẩm ướp thì có vị giống vị của tokbuki và phô mai j đó - bình thường. Có món ngon là cơm nắm hàn quốc nắm với rong biển 60k/ đĩa ngon lắm. Có một số con đc gọi thêm trong menu như bào ngư, sò điệp, tôm nhưng nếu bạn muốn ăn thêm con khác ko có trong menu cứ mạnh dạn hỏi nhân viên, vc mình gọi thêm hà râu cũng ok.
Free dưa chuột, kim chi, đậu (lúc mình ăn thì bị hết đậu)
Về cơ sở vật chất: trông giống giống mấy hàng nướng trong phim Hàn, nhạc Hàn quốc toàn Big Bang... ánh đèn cực phù hợp cho việc cúng facebook, đồ ăn nhìn hấp dẫn. Nhân viên từ anh chị chủ cho đến chạy bàn và cả mấy bạn nam cạy vỏ trong quầy đều như Hàn Quốc.
Về phục vụ: 10 điểm luôn, nhân viên đông, nhanh nhẹn, có tâm. Ăn nướng tại bàn mà ko cần động tay luôn. Ăn đồ nướng ko có tí mùi nào ám vào người. Em nv phục vụ mình xinh vãi mà k dám chụp ảnh
Điểm trừ: menu chỉ ghi set nhỏ/vừa/ to chứ k biết có con j ở trong và bn con.
Đang được giảm giá 15% và kmai 1 chai rượu Jinro Soju vị Mận hoặc Nho. xem tiếp
[Youone Hotdog - 51 Ô Chợ Dừa]
Lượn lờ youtube xem review đồ ăn là thú vui lúc rảnh của mình Biết đến quán này từ lúc nó ở Xuân Thuỷ. Mà nghĩ đi từ nhà ra tít XT để ăn 1 miếng nghe xa xôi kiểu ăn bát cháo chạy ba quãng đồng...
Kiểu hotdog này không phải mới lạ gì nữa. Mình ăn ở Bro mấy lần r. So sánh 2 bên cũng bên 9 bên 10 ấy. Nhưng ở đây giá rẻ hơn một chút, ngồi lại ăn cũng điều hoà mát lạnh chứ không như lần mình ăn Bro Lý thường kiệt vừa nóng vừa nồng mùi mỡ.
Quán này của anh chủ người Hàn Quốc mở. Anh chủ không phải kiểu đẹp trai sáng loáng như idol nhưng xinh xinh cao trắng mắt 1 mí cười duyên ))) ở VN 3 năm và nói tiếng Việt xịn hơn Hari Won Trông có vẻ tầm 26 27 tuổi nhưng nhìn vẫn cute boy giống đứa em trai
Giá là 15-25k/c, nước 20k/ly. Hôm nay 2 chị em gọi 2 cái 1c xúc xích mozzarela và 1c xúc xích cheedar r mà Bống bảo vẫn thèm nên cho mua thêm 1 cái All cheese nữa luôn. Mình thì ăn 1c cũng ngấy ngấy r, đồ chiên ngập dầu thế này k ăn đc nhiều
Edit: Ơ kìa các bác e ghi tên quán và địa chỉ ngay dòng đầu tiên rồi mà sao nhiều bác vẫn hỏi ạ huhuuuu
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi quán mì trộn chua ngọt Hàn Quốc ở Nguyễn Hữu Huân còn mở cửa không hay chuyển đi đâu rồi, trước đi ăn có 1 2 quán sát nhau mà bao lâu quay lại chả thấy hàng nào. Cám ơn mọi người. xem tiếp
Chào cả nhà, mình vừa có chuyến du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm. Viết lại chia sẻ cho mọi người nè.
Giờ Hàn đẹp lắm luôn vì vào thu rồi ý. Có bạn nào sắp đi không nhỉ
xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp

Bạn nào vào Sài Gòn chơi thì có thể ghé Summer Taste Homestay nhé! Homestay này siêu thích luôn, mỗi phòng sẽ là một màu đặc trưng nhé!
Có phòng vàng, xanh dương, xanh lá, hồng và trắng nè! Phòng nào cũng rất xinh, có đèn nhấp nháy lung linh lắm. Chụp hình là siêu ảo luôn. Trong phòng có vài cuốn sách nữa bạn nào xui xui vào Sài Gòn mà dính mấy ngày mưa gió có thể ở đây đọc sách, uống trà ăn bánh ngọt nhé! Siêu an nhiên luôn!
Hoặc bạn có thể mua gì đó về nấu ăn, ở đây có bếp nữa nè.Gian bếp xinh lắm có cả một dải ly đủ màu. Ngoài chuyện nấu nướng gian bếp còn là background chụp hình thần thánh nữa! Mình chụp mấy tấm xinh lung linh luôn nè! Nhìn đúng kiểu trong phim Hàn Quốc luôn ý!
Nhà thoáng mát và sạch lắm nè! Đúng kiểu nhà mình luôn.
Giá phòng cũng siêu mềm 550k -600k mà sát vách Bùi Viện luôn tha hồ đi chơi, đi đâu cũng tiện cả.
Địa chỉ: 208 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, BT xem tiếp
Review Tam Đảo (30-31/8)
Mình vừa đi Tam Đảo cũng vài người bạn về, Tam Đảo mới có thêm nhiều chỗ đẹp lắm. Thời tiết mùa này đi cực hợp và thích này. Không quá lạnh, có nắng ấm, check in cũng siêu xinh nữa. Ưu điểm là cực gần Hà Nội, không quá xa như Sapa hay Đà Lạt mà các bạn vẫn có thể hưởng trọn bầu không khí với số tiền vô cùng sinh viên. Bọn mình chọn đi xe khách Tiến Thịnh, xe xuất phát ở bến xe Mỹ Đình lúc 9h45p sáng và tới nơi lúc 12h trưa. Xe rất mới và điều hoà mát, lái xe cũng chu đáo. 250k/ vé khứ hồi các bạn nha. Xe còn đưa mình thẳng tới khách sạn.
Vì tính mình cẩn thận nên đã book phòng từ trước 1 tháng. Mình chọn ks Chân Mây ( tiếc quá không thuê được Le Bleu ), tuy nhiên mình cực kì ưng chỗ này luôn. Tầng áp mái là phòng đẹp nhất nha các bạn, 5-6 người ở mà giá chỉ có 500k, thêm 1 người sẽ là 50k ạ, phòng sạch sẽ, decor trắng đen chủ đạo kiểu Hàn Quốc và hợp cho những ai sống ảo và thích chụp Flatlay :> Nhân viên ở đây cực dễ thương, nhiệt tình, nchung nice kinh khủng ấy ^^ Bên khách sạn họ con chuẩn bị bếp cho chúng mình để nướng ăn buổi tối, ấm cúng quá luôn. Ở Chân Mây thì các bạn nên tới quán Hiệp Gà ăn ạ. Chúng mình được tặng 1 đĩa đặc sản ngọn rau su su xào ) thích mê.
Tam Đảo rất nhỏ, hợp đi nghỉ dưỡng 2n1d. Nhiều bạn nói là lên đây buồn, mình thấy có thể do từng người thôi ạ. Tam Đảo đang quy hoạch hoá dần và ngày 1 phát triển nên mình thấy ở đây có nét tự nhiên, mộc mạc, ko khis dễ chịu. Lên đây sau những ngày ở Hà Nội mệt mỏi quả thực là điều tuyệt vời các bạn ạ.
Các tụ điểm sống ảo: Nhà thờ đá cổ, cổng trời, Đền bà chúa thượng ngàn,...
Mình khá ấn tượng với 1 quán Cafe mới ở đây, Rock Cafe mang hơi hướm cổ điển mà hiện đại, view cực đẹp. Nhân viên cũng rất nice. Vào mà sang hết cả người. Tuy nhiên có đồ Tây nhưng mình chưa có dịp thử. Đồ uống trung bình 50k tuy nhiên mình phải nói họ bớt đường vì thực sự ngọt quá =.=
Ngoài ra có Quán Cf GIÓ, nghe nói là quán khá lâu năm ở đây rồi ạ. Recommend các bạn nên đi khi tới TĐ ạ, nằm trên dốc cao đi bộ 1 chút chút là tới liền. Mình hơi gà gô nên book taxi lên mất luôn 70k :(( Trong khi từ trung tâm lên có độ 1km thui ý. Quán này không gian lãng mạn, buổi sáng họ bật nhạc thiền thanh tịnh vô cùng. Có mây, có nhạc cảm giác như mình đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Giá cả cũng phù hợp hơn, không đắt như Rock.
Mình thật sự rất may mắn khi chọn đi vào ngày không đông, nghe nói giờ mình trả phòng khách sạn là khách họ chuẩn bị kéo vali ùn ùn vào, nhân dịp Quốc Khánh ấy mà ) Thời tiết nắng có, mây có, se se lạnh thật là rung động lòng người quá mà, trả phòng mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ thôi ấy. Đúng là nhiều khi không quan trọng là đi đâu mà quan trọng là đi với ai các bạn ạ. Sau 10 năm quay lại thì chúng mình hoàn toàn bất ngờ với Tam Đảo vì em nó ngày một khác và xinh đẹp hơn. xem tiếp
Tháng 4 năm sau e có dự định đi Hàn Quốc tự túc vs 2 bạn nữa. Mng có kn review cho em vài thông tin về chỗ ở,chỗ chơi hay địa điểm ăn uống hạt dẻ không ạ!!!! Em cảm ơn mng xem tiếp
Cho em hỏi là có ai biết quán ăn vặt Hàn Quốc hay Nhật Bản gì ở gần khu vực Cầu Giấy mà giá rẻ không ạ? Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC ĐỒ ĂN HÀN QUỐC]- Quán Jjang Ẩm thực Hàn Quốc(cạnh ĐH Hà Nội)
Một trong những quán mở sớm sau Tết nên ghé vào thui. Mình cũng ăn một vài lần rùi. Không quá ngon để nghiện. Nhưng ăn chơi thì cũng ổn^^
Hôm nay mình gọi gimbap thường, tok xào, cơm trộn bò.
• Mình không thích sốt tok ở đây cho lắm. Hơi thiên về vị tương. Nhưng cũng kpai là tệ. Tok mềm, chả cá ngon, đĩa cũng khá nhìu. Giá 45k
• Gimbap ổn không có gì đặc sắc. Topping có vẻ đầy đặn đẹp mắt. Giá 25k
• Cơm trộn bò giá 70k nha. Trông vậy chứ khá nhìu đó. Ăn 2 người còn no. Nếu có nhiều sốt hơn thì sẽ đậm đà và perfect hơn. Cơm có cả cháy giòn giòn trộn đều lên ăn rất ngon. Nhưng cơm thì khá ngấy. Nên đừng gọi nhiều cơm quá trừ khi quá đói Về giá mình thấy cũng hợp lí vì các quán khác bát cơm bé hơn cũng đã 50-60k rùi. Giá chung rùi nên chắc thui không bàn về giá.
• Đồ ăn kèm (panchan) có dưa chuột muối, kimchi, khoai lang chiên, cà tím muối. Tất cả là free. Nhưng mình không thấy vừa miệng cho lắm
• Trước mình có gọi canh chả cá và mì tương đen. Chả cá thì kiểu dừ quá, canh thì hơi nhạt. Nhưng được cái bát khá to và nhiều. Còn mì tương đen thì không biết do mình ăn không quen hay sao mà thấy hơi đắng quá. Ăn nhiều cũng hơi ngấy nên 2 người gọi 1 bát thôi là ổn.
Quán còn khá nhìu đồ nhưng Tết xong nên cũng chưa đầy đủ. Có cả sườn nướng, lẩu kimchi, lẩu gà phô mai, mì trộn, miến trộn,... có dịp mình sẽ ăn và rev sau.
Quán có cả bàn bệt và bàn ngồi ghế. Khá ấm cúng và mình khá thích. Ngồi ăn đồ Hàn là hợp lí Quán ngay mặt đường Nguyễn Trãi nên cực dễ tìm.
25k-300k
254A- Nguyễn Trãi- Trung Văn- Nam Từ Liêm- HN
xem tiếp
Thực sự mình rất thích phim tình cảm Hàn Quốc, đặc biệt là những phim ngắn chiếu rạp. Hàn Quốc ko hổ danh gắn mác “Phim tình cảm”. Vừa xem được bộ phim “Ngọt ngào điên dại” này của HQ, quá hay và xuất sắc. Các bạn nào trong thời gian mới chia tay nên xem phim này ạ! Mình sẽ ko spoil nhiều vì mất hết cái hay trong phim. Nhưng nó thật sự là một bộ phim đáng để xem, và trong thời gian rảnh như hiện tại nó cũng là một sự lựa chọn ko tồi.
Sau cùng, mình muốn xin thêm vài phim có nội dung tương tự vậy để xem trong 15 ngày sắp tới, ai biết phim nào hay chỉ mình với, cảm ơn mn!
xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
• Nhà hàng Hàn Quốc Don Ju Chon 68 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy
• Địa điểm: không có chỗ ngồi trong nhà mà chỉ kê các bàn ngồi ngoài trời.
Ưu điểm: thoáng mát
Nhược điểm: bụi
• Trang trí: mang tiếng một nhà hàng Hàn Quốc mà để đồ ăn trong đĩa nhựa xanh và đĩa ăn của khách cũng là đĩa nhựa viền hoa, cá nhân mình thấy k ưa mắt cho lắm.
• Đồ ăn: thật sự là không có gì ngoài BÌNH THƯỜNG, QUÁ SỨC BÌNH THƯỜNG.
Điểm cộng là nhiều đồ ăn kèm tuy nhiên đồ ăn kèm ăn cũng bình thường, k có gì đặc sắc.
• Giá cả: 200k cho 1 đĩa ba chỉ bò 4 miếng bé tẹo tèo teo mà 8 phần mỡ 2 phần nạc mọi người có tin nổi không ạ??? Mình quên k chụp đĩa dẻ sườn lợn 150k được 2 miếng ngắn xíu xìu xiu. Trứng hấp 80k ăn bình thường, phần đáy thì cháy khét đắng ngắt?
• Nhân viên: khá đông tuy nhiên ai cũng có vẻ vội vàng dù quán k đông cho lắm.
• Điểm trừ lớn nhất là mình thấy có 1 lồng nhốt mèo ngoài quán, vị phụ huynh k có tâm nào đấy đã để con ra nghịch, nhéo, hắt nước vào người mèo và thậm chí là kéo đuôi nó khiến nó gào ầm lên.
Mình là người rất yêu mèo nên chứng kiến cảnh đấy có nhờ nhân viên nhắc nhở nhưng nhân viên bảo “KỆ NÓ”?
Quá khó chịu nên ny mình đã lên tiếng nhắc nhở bọn trẻ nhưng chúng nó thậm chí k nghe mà còn thái độ lại. Quá bực mình nên 2 đứa gọi thanh toán rồi đứng dậy đi về luôn vì k tìm được phụ huynh để nhắc nhở.
• Ai từng ăn quán có thể cho mình hỏi 2 năm trước mình có ăn quán này, ông chủ người Hàn và đồ ăn rất ngon và chất lượng. Không biết giờ có đổi chủ không mà tệ vậy ạ?
• Chốt là sẽ k bao giờ quay lại... xem tiếp
Mọi người ơi cho em xin kinh nghiệm đi du lịch Hàn Quốc với ạ. Tết này em định đi du lịch HQ với mẹ mà đang phân vân giữa tự đi với đi tour. Nếu tự đi thì việc làm visa có khó k? E cám ơn xem tiếp
| Tous Les Jours - Xuân Diệu|
Chắc hẳn khi nhắc đến TLJ thì không còn xa lạ gì với một số người rồi đúng không nào? Ở đây nổi tiếng với nhiều loại bánh ngon nên hôm nay mình đã quyết định đi thử. Mình đến với địa điểm TLJ mới mở ở đường Xuân Diệu vì thấy nhiều người khen là view quán đẹp nhất trong các chi nhánh TLJ cộng thêm phong cách quán giống Hàn Quốc, nên một con mê Hàn Quốc như mình không thể bỏ lỡ quán này rồi.
Quán nằm trong một toà nhà,nên theo mình thấy thì diện tích quán hơi bé, tông màu chủ đạo của quán là vàng cam cực giống Hàn theo quan điểm cá nhân mình.
Nhắc đến TLJ thì chủ yếu là bánh nhưng lần này mình đến thử thì bánh có vẻ hơi khô và không như kì vọng của mình chắc là mình đến cuối tuần cộng thêm vào đúng dịp lễ nên lúc mình đến bánh đã vơi đi ít nhiều. Mình có gọi 4 loại bánh khác nhau,thì nhìn chung mình đánh giá ở mức tạm ổn vì mình kì vọng rất nhiều bởi cửa hàng chuyên về bánh mà.
Xét về mảng nước uống thì mình thấy không ngon cho lắm . 3 loại nước uống mình chọn thì chắc trà hoa quả nhiệt đới là uống ổn nhất. Còn caramel machiato thì xếp ở mức khá, gọi là có thể uống được. Và cuối cùng là cà phê americano mình khuyên thật lòng là các bạn không nên thử,vìthực sự nó cực nhạt, chua nói chung là rất khó uống. Nếu đến quán mình khuyên các bạn nên chọn các loại đồ uống hoa quả là dễ uống nhất
100k/ 1 người cả bánh và nước
địa chỉ quán ở: Tầng 1 chung cư D’.Le Roi Soleil-Xuân Diệu,Hồ Tây-Hà Nội
thang điểm 8/10 ( cộng điểm vì view đẹp) xem tiếp
*góc khen*
Ai là fan của đồ Hàn Quốc thì nên đến đây ạ, đồ ăn làm rất ngon chuẩn vị Hàn, giá hợp lí mà nhân viên nice cực kì, nhanh nhẹn lễ phép, anh quản lí thấy đồ ăn kèm mình hết còn chưa kịp gọi đã thấy nhắc nhân viên mang ra, ăn xong còn ra hỏi có chỗ nào không hài lòng không.
Không hiểu tại sao quán OK thế này mà quán vẫn không đông.
Chấm điểm: 8/10 vì cơm là hạt cơm việt nam, không dẻo dẻo như hạt cơm Hàn
Tên quán là Hite Jinro Pocha số 2 Cửa Bắc nha các bạn, ngay đoạn quán bia trên Yên Phụ cắt Cửa Bắc
Chỗ trên ảnh bao gồm: 1 suất gà xào bắp cải thêm mì gói Hàn Quốc, 1 miến xào (món này ai ăn được cay đặc biệt phải thử nhé thơm lắm), 1 tokbokki, 1 phần canh kim chi + nước hết 480k nhé cac bạn
Ngoài ra có món sườn bò viên trước mình ăn cũng ngon nhưng lần này đi ít người mà gọi nhiều quá rồi nên thôi, nên thử cả món này nha xem tiếp
[góc tâm đắc]
The B, 15 Dã Tượng
Mình ăn ở đây mấy lần nhưng nay mới kịp chụp lại để review, burger ở đây thì được khen nhiều rồi nên khỏi nói. Ngon, rẻ, đẹp, sang ).
Mời đầu mình tưởng chỉ nổi tiếng về burger nên toàn gọi burger , mấy hsau thử các món Hàn khác thì phải nói best best best. Tokbokki phô mai rất ngon, vừa và ngậy. Kimbap ngon, gà cay, salat các thứ cũng đều chuẩn vị, lại còn trang trí đẹp nữa.
Hôm nay mình gọi 1 burger bò phô mai, 1 gà cay Hàn Quốc, 1 kimbap 4 vị, 1 salat hoa quả sữa chua, 1 cái gì đó chiên k nhớ, 3 nước hết 340k cho 3 người ăn no căng.
Tổng thể 9/10 trừ 1 điểm cho bugger bò (mình k thích món bò ở đây lắm, hơi nguội, chắc chuyên gà nên mấy loại gà ngon hơn).
Mong lần này ad duyệt bài giúp mình nha. Cám ơn Ad nhiều xem tiếp
[Reveiw]


REVIEW CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT 4N3D của tụi mình nhé (nhóm mình 3 đứa là con gái hehe)
Tụi mình đi xe Thành Bưởi giường nằm 210. Bên Thành Bưởi thấy rất chuyên nghiệp và dễ thương nha mn. Mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 22h đến Đà Lạt là 4h sáng, bên Thành Bưởi có xe trung chuyển free cho mọi người đến nơi ở luôn nha.
Mình ở đâu?
Mình ở Gấu homestay. 1 đêm là 300k , phụ thu sáng sớm 200k nữa là tổng 1tr1.
Ba gấu dễ thương lắm, dặn dò đủ điều. Nói chung ở đây là thoải mái luôn nha các bạn
LỊCH TRÌNH ĐÂY Ạ. Tuần rồi mình đi nắng cực kì ạ, không có mưa cũng như không lạnh nhìu.
NGÀY
Tụi mình nghỉ ngơi đến 8h sáng, xí xọn đến 9h mới ra khỏi nhà. Nhờ ba gấu đặt xe máy lun, 100k/ngày. Tụi mình làm biếng tìm nên ăn sáng đại quán bên đường đi nhà ga. Xong tới 10h tụi mình đi vườn hoa thành phố, vé 40k. Chụp choẹt tới 11h hơn thì về nghỉ trưa. Sẵn tiện ăn cơm gà gần nhà nghỉ luôn. Ở đó có bán yaourt phô mai cũng ngon k kém.
Chìu 4h tụi mình xách xe máy đi nhà ga. Vô đây chủ yếu chụp vài pose đặc trưng thôi nhé mọi người. Chứ cũng k có gì đặc sắc lắm. Ráng tìm những góc nào chưa ai khai thác nha mọi người.
Xong tụi mình xách xe đi Still cafe. View đẹp khỏi bàn. Đúng kiểu 1 góc sống ảo cả nghìn tấm. Giá nước hơi mắc nhưg so với view nên thơ thì cũng ổn. Mặc đồ đầm Hàn Quốc là perfect nha mọi người. Nên đi sớm nè, 18h hơn là tụi mình về.
Do là lúc về bị lạc đường + xe hết xăng nên đi chợ đêm hơi trễ. Chỉ ăn dc bánh tránh nướng. Xong bắt taxi mua kem bơ Thanh Thảo. Lúc đó 22h hơn rồi nên mình mua về ăn luôn.
NGÀY
9h tụi mình đi ăn sáng Bún riêu Cô Lan cũng nổi tiếng nha mọi người. Ăn ngon giá cả phải chăng. Hôm đó tụi mình vô tình gặp dc anh taxi hiền lành nhất quả đất. Đi đâu cũng kêu mẻ chở đi, mẻ mới chạy taxi nên ủng hộ. Đi xa trên 20km là làm hợp đồng giá rẻ luôn nha mọi người, rất tiện lợi
Tụi mình không đi đường hầm đất sét mà tạt vô thiền viện trúc lâm luôn. Xong ghé dinh bảo đại (dinh 3) định thay đồ công chúa hoàng hậu mà đông quá nên thôi. Trong đây có mấy cái gương vintage lắm nè mn
Do là mình quên mất thác datanla gần đó với lại cũng trưa rồi. Nên các bạn tranh thủ đi sớm để đi dc trọn vẹn nha
Mình ăn gì?
Tới trưa các bạn nhớ đi ăn lẩu bò Abatoa nha. Quán đông cực kì. Mà nhanh có lắm, giá cả phải chăng vẫn là tiêu chí hàng đầu.
Xong tụi mình về nhà trọ nghỉ ngơi. Đến chìu lại gọi a tài xế rước đi chơi. Tụi mình đi Langbiang. Giá cả hơi mắc mà tài xế xe zip cũng k cho khách chơi lâu nên tụi mình lên đó nửa tiếng. Cuối tháng nên không lạnh lắm, kiêu se se thôi.
Tối tụi mình tính đi cồng chiêng mà nghe nói k vui nên huỷ kèo luôn. Ra chợ đl mua bánh mì cối xay gió ăn thử. Cũng ngon phết nè. Xong tụi mình đi ăn Chè Hé. Mình thấy chè lạnh ngon hơn chè nóng. Có câu” Chưa ăn chè hé , chưa đến Đà Lạt”kkk. Xong ghé L’ang farm mua trước mớ quà. Giá rẻ kinh khủng mà an toàn nữa. Mua quà ở đây là siêu ok
Xong mình về thay đồ tính đi ăn đồ nướng Fughi chingu mà khổ nỗi nó nằm trong kẹt, dưới chân ks Nice Dream nên tìm cả tiếng mới ra, tiệm đóng cửa luôn. Đành đi về heheh.
NGÀY
Sáng tụi mình dậy sơm đi ăn Bánh Căn Tăng bạt hổ nè. Quán đông lắm. Đợi hơi lâu mà ăn no nê không thể nhét thêm vô bụng. Không thì ăn Bánh canh Xuân An nhé
Xong mình đi Đồi chè cầu đất vs vườn cẩm tú cầu. Mà quên là đi sáng nắng bome ra, đi buồi chìu trời mát là còn perfect nữa nha mọi người
Cái đó nên đi buổi chìu để sáng có time đi chỗ khác
Đến chìu mới nhớ ra Cafe mê linh nằm ngay khúc đương vô làng hoa vạn thành cẩm tú cầu luôn. Tiếc hùi hụi, tụi mình đành hẹn 1 dịp khác.
Vườn cẩm tú cầu có hoa hướng dương nữa nha mọi người. Mà mệt nên tụi mình không lội xuống phía dưới.
Trưa tụi mình đi ăn nem nướng bà hùng gần homestay tụi mình ở lun.
Chiều tụi mình ra quảng trường lâm viên chụp hình. Ngồi hóng gió tâm sự chuyện đời kkk. Coi thả diều thích nhất là mấy em nhỏ,cưng vl luôn. Chỉ muốn chạy lại nựng cho vài cái. Rồi thì “từng cặp đôi nắm tay nhau trên dg tung tăng vui ca ngày tháng”. Rồi giao lưu chó nữa. Toàn chó kiểng hạng sang không luôn á. Ngồi mát rười rượi, tâm sự đủ thứ. Bạn nào thich thì có thể đi đạp vịt or đi cafe Windmill gì nhen. Xong mình đi ăn đồ nướng Fughi chingu hqa bỏ lỡ. ?Giá cả oke, duyệt, thịt cũng ngon mà có điều nướng nhanh quá. 3 đứa mình nướng 30p là xong luôn. Xong đi chợ mua thêm quà. Xong hết tiền. Xong về nhà nghỉ lun.
Sáng hôm sau thức dậy sớm đi chợ rồi chuẩn bị hành lí về nhà thôi.
LỊCH TRÌNH CỦA TỤI MÌNH NẾU CÁC BẠN NGHỈ NGƠI ÍT LẠI 1 XÍU, TRANH THỦ ĐI SẼ ĐI THÊM ĐC NHIỀU CHỖ NHA MN.
MÌNH ĐÀNH ĐỂ DÀNH NĂM SAU ĐI TIẾP NÈ.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá share cho lũ bạn GATO chơi nè )))
CHÚC CÁC BẠN CÓ 1 CHUYẾN ĐI VUI VẺ NHÁ !!!
Nguồn : Trương Huyền xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
MARU - 980 đường Láng.
Mình mới phát hiện được quán đồ Hàn mới mở tầm nửa tháng trước. Điểm cộng ở đây là decor siêu xinh, đậm chất Hàn Quốc. Nhân viên bạn nào cũng trăng trắng đáng yêu. Đồ ăn nước uống cũng rất chú trọng hình thức.
Về độ ngon, tiếc là chỉ ở mức trung bình khá. Đùi gà chiên sốt Maru (một loại sốt chua ngọt - đây là sốt đặc trưng riêng của quán), được cái sốt ngon nhưng thịt gà bị khô, lớp chiên bên ngoài quá cứng. Gimbap cuốn rất lỏng tay, phải ăn bằng thìa không cả miếng sẽ bung ra hết :(( Món tokbokki thịt ướp phomai, giá 65k nhưng với mình thì quá ít, ăn mấy miếng là nhìn được luôn cả đáy nồi ấy. Nhưng được cái ăn ngon, và nhân viên cũng bảo mình nguyên liệu mua thực sự chất lượng nên cũng ok. Đồ ra chậm, bọn mình ngồi 10 - 20 phút mới có đồ.
Nhìn chung: đồ ăn 7/10, nhân viên 9/10, không gian 10/10 huhu đẹp thật sự luôn ạ đi ăn vặt thôi mà làm được trăm kiểu như Hàn Quốc luôn. xem tiếp
Nhà hàng Hàn Quốc ở ngã 3 Nguyễn Thị Định -hoàng Ngân (mình ko nhớ tên quán) nếu đi từ đường Trần Duy Hưng vào thì quán ở bên tay phải đoạn ngã 3.
Món ăn chán dã man, mì đen thì ăn nhạt toẹt mặc dù đã trộn các gia vị vào, sợi thì bở; miến lạnh thì ko khác gì ăn rơm khô, ăn 2 miếng ko thể nuốt nổi nữa. Cơm trộn thì lạnh ngắt, nhạt thếch. Nói chung là rất chán. Giá thì đắt dã man. Chờ gần 1 tiếng mới thấy nhân viên mang đồ ăn ra, đói hoa hết cả mắt.
Ko bao giờ quay lại đây ăn nữa
i xem tiếp
Góc Review <TẠM ĐƯỢC>
Buffet D’Maris - Tầng 3 Lotte Mart - Mipec 229 Tây Sơn
Giá buổi tối và cuối tuần : 561k cả VAT/ng. Trưa hình như là 350k chưa VAT, mình đi buổi tối nên ko để ý giá trưa.
Gọi đến hotline đặt bàn thì 1 bạn người Hàn nghe máy nói giọng rất dễ thương )
Mình đi vào tối Chủ Nhật. Ko đông. Chủ yếu là khách Hàn Quốc. Tầm 8 rưỡi thì còn rất ít người còn ăn.
Đầu tiên là không gian: Rộng rãi, tuy nhiên khu đồ ăn bày dàn trải ko tập trung ở giữa nên đi hết thì hơi xa. Các bàn ăn đc xếp vào các khu riêng có vách kính ngăn với khu đồ ăn. Decor đẹp.
Về đồ ăn: cực nhiều món, nhưng ko có gì đặc sắc lắm. Hải sản có tôm càng xanh và ghẹ. Tôm to nhưng hơi ít thịt. Ghẹ ọp và bở ngoài ra còn nhiều loại khác nhưng cảm giác ko được tươi cho lắm Ăn hải sản thì Poseiden Ok hơn nhiều.
Sushi và Sashimi đa dạng (đặc biệt là có sushi sò đỏ, sushi lươn :x) sashimi có cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng. Sashimi cảm giác ko ngon cho lắm. Sashimi cá ngừ còn đóng băng, chắc chưa rã đông kịp, ăn như nhai cục tuyết, miếng mềm thì lại tanh.
Salat cũng nhiều loại, ngon. Có salat măng tây giòn ngọt, salat mỳ ống cà chua sốt thơm ngon.
Pizza ok. Mỳ ý sốt hơi mặn.
Có khá nhiều món Hàn, chân gà sốt Hàn Quốc mềm cay nhưng mình thấy vị hơi mặn.
Phở, cháo, mỳ, cơm trắng, cơm rang v...vvv
Đồ uống có nước trái cây, m nghĩ là nước siro, nước mía tươi ép tại chỗ, cái này ok này.
Trái cây tráng miệng có mấy loại phổ biến các nơi hầu như đều có như dưa hấu, ổi, thanh long, quýt, vvvv
ĐẶC BIỆT, bánh tráng miệng ở đây cực nhiều loại, ăn ngon hơn các chỗ buffe có giá tương tự, có tháp socola để phủ bánh trái cây vv...
Tóm lại: Tạm được nhưng chắc là ko quay lại rồi xem tiếp
[GÓC CỰC KÌ CHÊ]
Takuru - Đồ ăn Hàn Quốc
104 E3 Lê Thanh Nghị
Hôm nay mình có qua bên quán này để ăn vì trước kia mình có ord đồ bên này qua foody một hai lần và thấy khá ổn. Nhưng đến lúc tới thì mới thấy cực kì tệ.
Bên ngoài quán nhìn hơi cũ kĩ, và bếp có vẻ k được sạch sẽ nên mình đã có hơi e ngại một chút.
Bên trong trang trí quán thì khá ổn.
Nhưng đồ ăn cực kì tệ.
Mình có gọi kimbap thường, tokbokki, mỳ ramen, mỳ đen, canh ba chỉ kim chi và cơm bò kim chi với trà thái và coca.
Kimbap, tokbokki và mỳ ramen thì khá ổn nhưng những thứ còn lại thì RẤT RẤT tệ.
Đầu tiên là nước uống. Mình gọi một trà thái và một coca. Trà thái thì bạn nhân viên có giải thích là do pha sữa nhiều nên như thế nhưng dù bản thân là một ng dễ tính nhưng mình k thể chấp nhận cốc trà thái nổi VÁNG LỀNH PHỀNH như thế. CỰC KÌ MẤT THẨM MỸ! Còn cốc coca thì như chưa từng đc rửa và nổi một lớp váng rõ rệt dù mình còn chưa chạm miệng vào.
Thứ hai là thức ăn. Cơm bò kim chi là món mình hay ord về nhưng hn đến đây ăn thì thực sự thất vọng. Bò dai, khô không khốc, mặn chát, kim chi thì chua loét, cảm tưởng như phải ủ đc mấy tháng r. Bò nhét nổi nhưng kim chi thì k.
Cả canh kim chi ba chỉ cũng thế. Kim chi thì có vị như thiu khiến mình k cả muốn động đũa.
Mỳ đen thì ôi thôi. Chắc chắn là bị thiu vì dù có là trẻ con thì mình cũng biết mỳ đấy hỏng rồi. Nhão nhoét và chua loét!
Và một điểm khiến mình chắc như đinh đóng cột là đồ ăn bị thiu chính là do nhân viên phục vụ quá nhanh. Mình gọi món xong chưa đến 5’ đã thấy các b nhân viên bê đồ ăn ra mà mình cũng bất ngờ.
Thứ ba là về dịch vụ. Đũa cũ, sần sùi như đã dùng qua hàng thế hệ. Điều hoà thì bị dột nc.
Tóm lại là TẠM BIỆT VÀ KHÔNG HẸN GẶP LẠI!
UP lên đây để anh chị em gần xa mà có lỡ ghé qua Lê Thanh Nghị trong lúc đói bụng thì nhớ né né đi nha. xem tiếp
Hội mình đã có ai đi Hàn Quốc, leo núi Seoraksan rồi thì cho mình xin kính nghiệm hiking ở đó với ạ,nên đi cung đường nào để đến được khu có ghềnh đá núi đẹp,thác đẹp ạ. Mình cám ơn trước nhà :x :x :x xem tiếp
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐI DU LỊCH HÀN QUỐC
1.Khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Hàn Quốc, đừng làm những động tác như ngoáy mũi, hắt xì hơi, ho trước mặt nhân viên hải quan Hàn Quốc vì có khả năng cao bạn sẽ bị từ chối nhập cảnh vì lý do lây bệnh truyền nhiễm
2.Xuống sân bay thì hãy lại máy bán thẻ để mua thẻT – Money. Thẻ T-Money này sẽ là thẻ giúp bạn đi tàu điện ngầm, đi xe bus, mua cà phê ở Hàn. Nếu đi tàu điện ngầm thì khi nhớ quẹt cả hai lần lên và lần ra, xe bus cũng vậy. Nếu không quẹt bạn sẽ bị trừ gấp đôi số tiền bạn phải trả cho lần đi đó.
3.Nếu được mời đến nhà người Hàn, nhớ tháo dép và để gọn gàng nơi cửa. Khi nói chuyện, không bàn đến chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, thay vào đó khen đường xá, nhà cửa, mỹ phẩm của nước họ.
4.Khi đi quán ăn ở Hàn, bạn không cần phải đưa tiền tip. Tip không phải là thói quen ở Hàn, thậm chí khi bạn tip thì họ sẽ còn cảm thấy ngại nữa cơ. ^^.
5.Người Hàn trên đất Hàn theo mình khá là lịch sự và chân thật, đừng lo ngại mất cắp ở Seoul. Tuy nhiên nên kính trọng với người già. Ở Hàn người già rất được coi trọng, đôi lúc họ ăn mặc sặc sỡ, đeo một cái đài phát nhạc đi ngênh ngang trên đường thì việc của bạn là nhường đường cho họ, không chỉ trỏ nhé.
6.Khi đi xe bus ở Hàn, luôn có ghế màu hồng, ghế đó dành cho phụ nữ có thai. Kể cả tàu điện ngầm chật ních người, không còn ghế nào cho bạn ngồi thì không bao giờ ngồi ghế đó. Có hai hay ba ghế ở góc riêng, đó là ghế cho người già. Bạn cũng không được ngồi ghế đó.
7.Không nói chuyện to trên tàu điện ngầm, bạn để ý tàu điện ngầm của Hàn thường rất đông người, ai cũng đeo tai nghe hoặc dán mắt vào điện thoại. Cảnh này hơi làm mình ngán ngẩm xíu.
8.Nếu là con gái, đi ra đường các bạn hãy make up, hoặc đánh chút son, nếu không bạn sẽ cảm thấy lạc lõng ở Hàn Quốc. Mình chưa thấy bạn gái nào ở Hàn ra đường mà không đánh mắt nhủ, đánh phấn và son môi cả. ^^. Xấu là cái tội ở Hàn, nếu bạn đẹp thì ok, nếu bạn xấu thì hãy khắc phục nó.
9. Hạn chế đi giày cao gót, boot cao gót khi đi du lịch Hàn. Mình không có ý phân biệt, nhưng lần nào mình thấy ai mà đi guốc cao lộp cộp bên Hàn, thì y người đó là người Việt. Thủ đô Seoul của Hàn chủ yếu nhà trên dốc cao, đi giày cao gót sẽ rất mệt. Đi lại ở Hàn chủ yếu là tàu điện ngầm, đi giày cao gót sẽ khiến việc lên xuống nguy hiểm mà thôi.
10.Nếu có việc phải đi tàu điện ngầm một mình về khuya, bạn hãy đứng vào một ô hình chữ nhật màu xanh lá cây. Đấy gọi là safety area, tất cả camera an ninh sẽ được chĩa rõ vào đó nhất nên sẽ không ai dám làm gì bạn cả.
11.Shopping: không mua quần áo Hàn ở Myeodong trừ khi bạn vào HM, Zara, Top Ten vì Myeongdong bán quần áo ở các cửa hàng địa phương rất đắt. Nên mua mỹ phẩm ở Myeodong vì khu phố tập trung tất cả thương hiệu mỹ phẩm của Hàn, mua được tặng sample, mặt nạ là thường xuyên. Nếu thích hàng hiệu, không ngại đồ second hand, hãy lại Vinprime. Vinprime là chuỗi bán đồ second hand hàng hiệu của Hàn, đồ ở đây toàn hàng thiết kế Nhật, châu Âu mà rất còn mới. Mình đã mua 1 áo khoác ở đây với giá 500k, nếu mua mới sẽ là 7tr một cái áo đó. Buberry cũng được bán ở đây rất nhiều. Mua giày thì ra chợ Dongdaemun, bạn sẽ hoa mắt vì ở khu này có hàng trăm shop giày, mẫu nào cũng đẹp.
12.Nếu muốn tiết kiệm tiền ăn, hãy đến các cửa hàng bánh ngọt của Hàn, đặc biệt là Tous Les Jous. Mua bánh mì ở đó ăn sáng, còn lại trưa và tối thì ăn đồ Hàn. Quán đẹp có thể check in nhiều vô kể. Mua quà cho người thân thì không mua sâm linh tinh, vào Lotte mà mua sâm nấm tươi cũng được. Cẩn thận mua phải Sâm trung quốc.
13.Nếu có thể, hãy tham gia một bữa uống rượu với người Hàn. Bạn sẽ thấy niềm vui của người Hàn là uống rượu soju và chơi một vài game khi uống rượu
Trên đây là những điều mình quan sát được sau chuyến đi Hàn, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Bài viết dựa trên ý kiến cá nhân với mục đích tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ có chuyến đi Hàn thú vị. xem tiếp
<review dạo>

Lên page thấy ở đây đang giảm giá 199k mình thấy cũng nhiều ng recomment ở đây ngon nên đi thử 1 lẩn cho biết.
Khỏi nói về địa chỉ đi ạ. Chắc cũng nhiều bạn biết rồi mà không thì cứ lên fb tìm cái ra ngay
Nhân viên: Đầu tiên là mấy bác bảo vệ nhiệt tình ạ, đến các bác hỏi đặt bàn chưa và dắt xe hộ lun, vào thì hỏi đặt bàn chưa các kiểu( mình đặt qua foody vì tối t7 sợ đông). Có 1 bạn ra giới thiệu về menu. Ở đây nhiều combo lắm ạ, đang chạy bufet và khuyến mại j j đó. Bạn ý nhiệt tình lắm nhưng mình chọn sẵn ở nhà r chọn buffet thui. Có ng nướng cho ạ. Đấy là lúc chưa đông thôi lúc đông bị bỏ rơi ạ. Cháy 1 vài miếng lun ạ. A quản lý tầng 2 còn hơi ghê nữa. Lúc sau có 1 a Hàn Quốc ra nướng nữa. Giọng nghe cute dã man luôn ạ:))). Về nv thì tầm 8/10 sau thit đông nên còn 5/10 thui. Vẫn nhiệt tình nhưng k ổn định
Đồ ăn: trong menu buffet nhiều đồ linh tinh lắm ạ. Pancha cả rổ ( như hình). Đồ ăn kèm có tok và sushi. Thịt cũng nhiều bò ít hơn chủ yếu là lợn mình k ăn gà vs chân giò.
Pancha có củ cái muối ăn kèm ngon lắm lun, mình ăn cái ý nhiều hơn kimchi, có khoai tây nghiền ngon nhưng ít mình xin thêm cái ý thì hết mất r. Kimchi ăn ổn k cay lắm. Còn cái củ cải hồng hồng kia kìa mình thấy ăn k ngon như mình ăn ở chỗ khác. Rau cuốn thì có cả khay dài cả mét. Có cả xà lách tím các kiểu. Nhưng đắng. Không hiểu sao mình gói 2 lần đều đắng nên mình k gói mặc dù mình là dạng nghiện gói . Ở đây lá kim nhiều xin thêm cũng cả đĩa lun
Tok thì nguội nhưng mình vẫn thấy ok vì coi như ăn khai vị mình cũnh k thích nóng nhưng chắc có nhiều bạn k thích. Sushi mình thấy bt. Nc ăn chơi thui để bụng ăn thịt ạ. Ak còn trứng hấp nữa. Ăn hay dã man cảm giác như caramen mặn ý ạ. Ăn nóng ngon lúc nguội thì hơi tanh.
Bắt đầu thịt( mình k chụp đc vì các bạn ý nướng nên để xa quá. Chả lẽ bảo để gần lại). Có ba chỉ bò, rồi má heo, ba chỉ heo, bò cuốn đậu bắp, bò cuốn nấm, nấm kim, sườn. Nói chung là đi 2 ng mang 1 đĩa tổng hợp ăn no lun ý ạ. Các loại tẩm ướp vừa nhưng vẫn chấm ngon hơn. Nói đến nc chấm thì ở đây bt 1 bát xì dầu loãng và 1 bát chấm sốt giống hộp xanh xanh mình mua siêu thị ý ạ. Nchung đi đông chắc ăn đc nhiều hơn còn mình đi 2 ng no k thở đc.
Mình gọi thêm bát mì lạnh và canh rong biển. Mình lần đầu ăn giống như bún ý ạ. Nhưng cái nc ăn hay lắm, mát mát khó tả nhưng ngon. Canh rong biển nc cũng ngon. Ngọt và ăn nhẹ bụng lắm.
Nchung lâu lâu đổi gió cũng đc ak. Đang giảm giá 199k thì ok chứ gốc 389k thì đắt quá. Vì toàn đồ ăn kèm thịt k đa dạng đâu. Nếu đi vs các cụ gọi combo đang đc tặng lẩu cũng ok lắm ak.
Ak quên nhìn ngoài quán to chứ ở trong bé bé sao ý ạ. Chưa kể hút mùi to dã man. Mình book bàn cửa sổ mà k đc ý. Felling buồn.
Tóm lại mình chấm điểm
Nv 7/10
Đồ ăn 7,5/10( giảm giá thì ok)
Không gian 6/10 xem tiếp
[Góc không biết khen hay chê]
Cơm bát đá ở Dảuma - quán ăn Nhật Bản
Trước mình có ăn thử lẩu ở đây thấy khá oke nên nay vào ăn thử cơm. Mình ăn ở cơ sở gần Trần Quốc Hoàn.
Mình có gọi cơm bát đá gà và cơm bát đá bò.
Mỗi xuất có giá 93.000 chưa VAT
Cơm bò thì có nhiều rau củ muối , mình thấy giống như cơm trộn Hàn Quốc vậy.
Còn cơm gà thì có gà trứng và hành tây. Cá nhân mình thấy cơm ở đây không có gì đặc sắc cả.
1 phần cơm kèm thêm 1 bát canh rong biển, 1 miếng đậu hũ và 1 chút dưa chuột kia. Mình thấy canh ở đây ko ngon , có chút hơi kinh, có thể do mình ko hợp vị.
1 phần ăn khá nhiều , đu cho 2 người ăn . Nên nếu mọi ng gọi thì nên để ý.
Mình chấm 7/10 điểm. xem tiếp
[ góc chê ]
Quán Simisi món ăn Hàn Quốc đường Nguyễn Trãi ( đối diện chợ phùng khoang) chưa nói về chất lượng nhưng cái hình thức mang cả xoong mì như cái xong nấu cơm ở nhà lên bày, xoong còn có cả vết cháy đen và vết ớt bột trên thành rửa không sạch. Không khác gì mì tôm ở nhà bỏ tiền ra để ăn thế này ư?? Cơm rang kim chi bò thì nhạt toẹt không có vị gì, ngấy quá nên chỉ ăn được 1 ít. Nói chung đây là bữa ăn tệ nhất từng ăn khi lên Hà Nội !! xem tiếp
Nhân tiện tối qua đi ngang qua quán Đà Lạt nghe ông chủ quán chửi vợ, làm em nhớ lại hôm bữa uống nước định mệnh tại đó.
Chuyện là tối hôm bữa tầm lúc 8h em với bạn có qua mua đồ uống ở quán Đà Lạt quán bên Thái Hà có tên tiếng anh là gì em không nhớ. Chỉ thấy quán có chú chủ quán với cô tóc ngắn.
Lúc mua đồ có mấy người đến trước nên em với bạn xem menu rồi nói chuyện với nhau, bạn em hỏi uống gì thì em bảo "chắc trà sữa". Chỉ thế thôi mà ông chủ quán tay để đồ vào túi nói ngay 1 tràng "nhà mình không có trà sữa, nhà mình chỉ bán sữa tươi nguyên chất của Đà Lạt milk, loại đắt nhất Việt Nam hiện nay". OK em sai vì bọn em mới được giới thiệu quán này.
Đến lúc oder thì bọn em gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen và 1 sữa chua nếp cẩm.
Và trong lúc mua đồ thì đã phải nghe "đường đen Hàn Quốc, chỉ có đường Hàn Quốc mới nấu được", "hàng sạch 100%", "chuẩn nhà làm", "caramen số 1 Hà Nội", "quán nằm trong top của Hà Nội",....
Và đến lúc nhận đồ em mang trong mình cảm giác phí tiền huhuuu
Về thái độ: chú chủ quán chửi cô tóc ngắn trước mặt bọn em và rất to tiếng
Về sữa tươi: ngọt gắt, toàn mùi mật mía, chắc từ nhỏ đến giờ em chưa biết đường Hàn là gì nên em không thẩm nổi.
Sữa chua nếp cẩm: cho em xin 2k nếp cẩm với huhuuuu tìm nếp cẩm như mò kim đáy bể.
Sau khi 2 đứa đã thử xong thì em có trao đổi "trân châu hình như đang sống" cho chủ quán thì mẹ sư em nhận được câu trả lời "KHÔNG PHẢI ĐÂU, TRÂN CHÂU NHÀ MÌNH NẤU RẤT KỸ" )) Ơ thế mồm em có vấn đề à các bác? Ông chú còn giới thiệu bảo hôm sau đến thử món Kem mặn làm từ muối đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, thôi em xin giơ tay rút lui thôi. Em sợ lắm rồi.
Để mà chấm điểm thì thái độ 2/10
Đồ uống thì 4/10 vì dùng sữa tươi thật.
Bác nào uống ở đây rồi cho em xin nhận xét vớiiiii
Em dùng nich clone vì em nhiều người quen ở đây và có người quen với chủ quán. Em xin cam kết toàn bộ câu chuyện em kể là sự thật. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cuối tháng thèm ăn nướng,các bạn review cho mình quán nướng nào ngon nhé. Kiểu buffet nướng ấy ạ. Giá khoảng 200-400k là okay. Địa điểm nào cũng được. Mình thích nướng kiểu Hàn Quốc ấy ạ,nhưng ăn ở King,KPub chưa thấy đặc sắc lắm. Đang cân nhắc Seoul.garden và Yukksam nữa ạ. xem tiếp
Xin chào, mình cần book tour Hàn Quốc trong vòng ngày 22,23,24 đi 4n4d hoặc 5n4d
Giá từ 12 triệu
Ưu tiên khởi hành Đà Nẵng vì mình ở đn. Nếu ko thì SG HN cũng dc
Ai có vui lòng cmt/ib nhé
Thanks xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e hỏi chỗ nào ăn gà rán sốt Hàn Quốc ngon với ạ. Ăn ở Don chicken có ok ko ạ. Cho e ý kiến với !!! xem tiếp
Có ai biết chỗ nào ở Hà Nội bán món ghẹ ngâm tương Hàn Quốc k ạ. Tự nhiên xem mấy clip thánh ăn hàn quốc có món này nên muốn ăn thử xem nó như nào.
P/s ảnh google xem tiếp
[Góc khen] Haneul Korean Restaurant 하늘
11A Thể Giao
Bạn e sắp bay nên rủ nó đi ăn bữa cuối Quán nhìn vào kiểu cổ cổ nên nghĩ 1 là bên trong sẽ kiểu cũ cũ, 2 là đắt nhưng vào thì ấn tượng lại khác )
View: Quán có sân nên để xe thoải mái, có nhân viên giúp khách dắt xe. Bên trong hơi tối nhưng lại hợp với kiểu decor cổ điển của quán
Nhân viên: Lần đầu đến ko biết ăn gì, menu lại dày cộp thì được nhân viên chủ động tư vấn ) Khi bê đá ra ko có cái gắp, bạn em hỏi thì cũng đem ra rồi gắp hộ luôn Nhưng shock nhất quả vừa gọi thanh toán thì có nhân viên ra cất luôn chỗ gói giấy ướt, chưa kịp dùng để lau tay, đành lau bằng giấy ăn )))
ĐỒ ĂN: Sau khi order đợi hơi lâu tí, họ cũng bảo mất 15 - 20p nên e thấy ko có vấn đề gì. Bọn e order Gà sốt bơ tỏi, 1 kimbap chiên, 1 salad rong biển và 1 bia (Hàn Quốc ăn gà phải có bia chứ ))) Gọi là gà sốt bơ tỏi nhưng ko phải là có sốt gì đâu ạ chắc là gà chiên xong đảo cùng với bơ và tỏi thôi Gà thơm, ăn khá ngon, tuy thịt có miếng hơi bở đúng kiểu gà công nghiệp ) có 8 miếng trong đó 2 cái đùi, lúc order e ko nghĩ nó nhiều thế, 2 đứa e ăn thì hơi bị nhiều ) người ta sẽ mang cho mình găng nilon để cầm ăn chứ ko có dao dĩa đâu ạ tiếc cái là không có sốt chấm gà. kimbap to, ngon, nhiều nhân Salad rong biển ăn khá ổn, hơi bị ngọt. Chán nhất là đống đồ ăn kèm ý! Kimchi kiểu giống mấy cái túi trong siêu thị nhưng mà là hàng Việt Nam, hương vị kiểu bị để lâu, khoai tây xào tỏi e không thích nên khỏi nhận xét ) còn 1 bát là giá ngâm, nhìn đỏ đỏ ăn vào chỉ thấy ngọt, ko cay tí nào.
Ngoài ra quán còn có gà phomai, sườn phomai, lẩu, . . . Mức giá thuộc tầm trung bình cao. Tổng quan thì khá là hài lòng nên có dịp sẽ quay lại để thử thêm các món khác Mọi người nếu đi nên đặt bàn trước cho chắc kẻo giờ cao điểm đến ko có chỗ
Link cho mọi người tham khảo menu
taurant xem tiếp
MÓN MỚI
Hôm trước nghe giới thiệu từ một người bạn Hàn Quốc rằng bên đó có bán loại bánh bao vỏ mỏng hơn rất nhiều so với bánh bao Việt Nam nên mình quyết định ra Lotte mua thử.
Thực sự là có nhiều khác biệt thật các bạn ạ.
Chế biến thì ngoài nhãn dán có hướng dẫn, có thể rán, hấp, nấu canh hay dùng lò vi sóng đều được.
Mình thì mua hai loại nhân kim chi và nhân thịt.
Mình dùng lò vi sóng và cả rán,
Bản thân mình thì thấy ăn rán ngon hơn, thơm hơn, vỏ thì mỏng giòn còn nhân thì mềm. Nhưng dùng lò vi sóng thì thấy vị của bánh bao nó đúng kiểu nguyên bản.
Nếu ai thích thịt thì nên mua nhân thịt, còn ai thích vị cay của kim chi (cũng có thịt băm nhưng ít hơn) thì mua bánh bao nhân kim chi.
Chỉ là, nếu người nào không thích hành tây, thì các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thử vì mình thấy loại nào cũng có nhiều hành tây.
Giá: 58k/hộp 4 cái
Các tín đồ Hàn xẻng nên thử mua và cảm nhận nhé

Update 1: mình gọi là bánh bao theo tên ở siêu thị, cám ơn mn đã chia sẻ thêm ạ
Update 2: trong bánh bao nhân thịt đúng là có nhiều lá hẹ, ăn rất thơm ạ. Bánh ăn cũng khá ngon ạ nhưng có điều hơi đắt xem tiếp
[Góc Gợi Ý]
Chắc hằn trong group mình có nhiều bác hay thức khuya ăn đêm và từng đau đầu trong việc lựa chọn chỗ ship đồ ăn đêm vì không biết chỗ đó đồ ăn như nào, phục vụ ra sao, ship nhanh hay chậm đúng không ạ?
Em cũng từng giống các bác cả thôi ạ Vậy nên sau một thời gian "chuột bạch" một cơ số hàng ship đồ ăn đêm thì em đã lọc được ra duy nhất 3 CHỖ này em khá là "chim ưng" dựa theo những tiêu chuẩn sau : "Thái độ, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chất lượng đồ ăn ổn! Ổn ở đây tức là không phải ngon nhất nhì cả nước, mà là ở giá thành hợp lý, đồ ăn đầy đặn không thêm bớt hay cố tình làm điêu và khi ship hàng đến thì đồ vẫn còn nóng hôi hổi chứ không tới mức nguội tanh nguội ngắt hay có dấu hiệu bị ôi thiu vì để lâu ngày. Cuối cùng là SHIP! Cái này quan trọng không kém, vì thực sự không có cái hành nào bằng cái hành bị đói vào nửa đêm, thấy đồ ăn xong order chỉ muốn đến ngay và nhanh trong một nốt nhạc, và cả 3 chỗ dưới đây đều đáp ứng đủ tiêu chí đó mặc dù từ chỗ ship đến nhà em cũng không phải gần."
Ảnh 1 là bông lan trứng muối em order ở ship đồ ăn đêm Trang Béo. Chỗ này tuy trình bày không được lung linh lồng lộn cho lắm nhưng đồ ăn ở đây khá là ok, giá cả phải chăng và đặc biệt giọng bạn nữ nhân viên nhận order vô cùng ngọt và lễ phép luôn, nghe xong cứ phải gọi là bị mê ý ạ
Ảnh 2 là mỳ ý sốt kem với khoai lang lắc cả trà đào em order ở Lak Lak - Tạp Hoá Đêm. Chỗ này trình bày đồ ăn đẹp hơn một tý, đồ ăn cũng ok, đc cái em ấn tượng ở đây là ship rất nhanh, hôm đấy em order là gần 3h sáng, vậy mà từ lúc chốt đơn cái 15' sau em đã nhận đc đồ luôn trong khi chỗ này nếu em k nhầm nó ở gần mạn cầu Vĩnh Tuy, cách nhà em ở An Dương tận 7km. Cho nên lúc ship đến mở ra đồ vẫn còn nóng hôi hổi luôn. Và được cái bạn cả bạn nhân viên nhận order lẫn bạn ship đều nhiệt tình, lễ phép rất có cảm tình
Ảnh 3 là một vài món Hàn Quốc em gọi ở Cheshi. Ai hay chơi insta chắc biết chỗ này vì chỗ này em thấy khá nổi tiếng. Bản thân em cũng là được đứa bạn giới thiệu cho. Đồ ăn ở đây chuyên về món Hàn Quốc và giá hơi mắc nhưng được cái trình bày bắt mắt, ăn cũng ok, thái độ phục vụ ổn, còn ship thì em không rõ lắm vì chỗ này ngay gần đoạn nhà em nhưng cũng phải đợi gần 15' ship mới giao hàng đến nơi. Điểm duy nhất em không hài lòng lắm ở chỗ này đó là làm việc hơi thất thường. Nếu em nhớ không lầm thì em đã hỏi đồ ở đây không dưới 15 lần. Nhưng phải tận 5 lần gì đó em gọi đến order thì bạn nhân viên ở chỗ này đều báo nghỉ không bán hàng
Cả 3 chỗ này đều có up menu ở trong page, các bác cứ việc vô tham khảo nhé Còn phí ship giao động từ 20-30K các bác nhé! Chúc các bác có những bữa ăn đêm thật ngon miệng ạ Bác nào biết những chỗ ship đồ ăn đêm ngon, giá cả hợp lý, thái độ phục vụ tốt và ship nhanh, lẹ thì có thể gợi ý ở dưới cho em và mọi người cùng tham khảo thêm nhé! Em xin cám ơn nhiều ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bạn nào biết quán ăn chả cá nào ngon không ạ? Vì ngày mai mình muốn mời bạn Hàn Quốc đi ăn món đó mà không biết quán nào ngon. Cho mình cảm ơn trước ạ. xem tiếp
C. Món ăn đặc sản Hàn Quốc:
1. Nhà hàng món Hàn 24/7 Kamnamu Restaurant - gần khu Hongdae.
2. Nhà hàng Kalguksu & Mandu www.mdkj.com.kr 明洞 街 - Myeongdong.
3. Quán ăn tự phục vụ khu Namdaemun 남대문시장 Namdaemun Global Market 韓国南大門市場
4. Gà bia, sundae, tokbokki khu Hongdae.
5. Cháo gà hầm sâm Tosokchon 토속촌.
6. Bingsu Sulbing - Myeongdong.
7. Quán Hong Kong Banjeom 0410+ các món mì tương đen Jajangmyeon - Sinsadong
8. Bánh Toast Isaac quốc dân. xem tiếp
[góc khen]
Trước đây cũng lâu, mình và ny có đi hội chợ ẩm thực Hàn Quốc ở Svđ Mĩ Đình và có được ăn món "mì lạnh bbq" của Meat plus 4+4. Lần đầu tiên được ăn mì lạnh, mình cảm thấy nó ngon kinh khủng, nước dùng chua ngọt đậm đà, sợi mì nhỏ dai, thịt mềm ngọt ấm nóng , ăn mì rồi uống thêm một chút nước mát lạnh cảm giác như bay bổng lên khỏi cái thời tiết nóng bức khi đó. Phải nói là mình bị đổ ngay từ miếng đầu tiên.
Hôm qua mình lại thèm nhớ cảm giác ý vô cùng và quyết tâm tìm ra nó. Cũng may là lần ý ăn mì lạnh là phải like trang của họ nên mình cũng dễ tìm ra. Bọn mình đi loanh quanh trong khu người Hàn sống, qua bao nhiêu quán ăn Hàn cũng đã tìm ra. Bọn mình gọi combo mì lạnh dimsum là 90k/ suất (chưa bao gồm phí dịch vụ) ảnh dưới là 2 suất.
Cảm nhận ban đầu thì nhân viên có vẻ khá hời hợt, không có cảm tình gì. Nhưng không sao, mình đến để ăn chứ không phải để kết bạn
Không gian quán đẹp, rộng, có nhiều ổ điện cho những người hay chơi game như mình
Vẫn món mì lạnh ý, vẫn nước dùng đó, nhưng có lẽ không ở trong hoàn cảnh như trước nên mình không cảm nhận được hết vị ngon của mì . . Ăn xong bát mì thì no muốn lăn ra
Dimsum cũng rất ngon và mình sẽ quay lại khi nhớ.
Đánh giá: 8/10
Cơ sở 1 : tầng 1 , nhà CC2 đường Mễ Trì, phường Mĩ Đình 1, đối diện cửa số 3 bigc garden, Hà Nội.
Cơ sở 2: Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội. xem tiếp
Up story nhiều bạn hỏi quá nên nay review luôn về quán chân giò Hàn Quốc này nha !
Phải nói là best of chân giò , 2 người ăn gọi nửa suất mà nhiều vch vch vch , gọi nửa suất đc tặng thêm trứng hấp và canh kim chi , mình ham hố gọi thêm cả nồi tok size M thì đúng là lăn luôn chỗ này phải 3-4ng ăn là vừa .
Nói về chất lượng thì quá ổn , ai gọi chân giò cay nên bảo nhân viên giảm cay nhất có thể nha ko vừa ăn vừa khóc đấy. Tok thì một nồi to vật rất nhiều chả cá, trứng cút, xúc xích, cheese ngon dã man ý, cả a chủ người Hàn nói TV dễ thương lắm . Nên ghé qua ăn cho biết ạ !!
Yeol kwang - 72 Trương Công Giai , Dịch Vọng, Cầu Giấy xem tiếp

Mọi người ơi sắp tới bọn e sẽ đi Hàn Quốc, đi theo nhóm đông nên phải mua tour rồi. Về cơ bản lịch trình đã có theo tour. Tuy nhiên vì bọn em muốn buổi tối tách đoàn ra đi riêng nên là muốn hỏi mọi người ai có kinh nghiệm đi Hàn nhiều hoặc sinh sống, học tập ở Hàn có thể giúp bọn em với ạ.
. Theo ggmaps thì nó khá xa với mấy trốn ăn chơi thì ko biết di chuyển như thế nào ạ ? đặc biệt là buổi tối. Nghe nói Mrt chỉ đến 12h đêm, còn taxi lại đắt :((
Và ở khu này có chỗ nào ăn chơi mà mọi người recommend không ạ ? (đặc biệt là chỗ ăn) Thấy search vị trí ks khá gần sông Hàn ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
Cho em xin địa chỉ ăn Lòng Bò Nướng kiểu Hàn Quốc ngon ở Hà Nội với ạ. Nhìn ngon quá mà chưa đc ăn bh xem tiếp
REVIEW HÀNH TRÌNH 2N1Đ TỚI BUSAN (HÀN QUỐC) ️
Không chỉ nổi tiếng qua bộ phim "Train to Busan", Busan còn là địa danh du lịch thu hút của Hàn Quốc với những... xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Em chào anh chị ạ! Gần đến sinh nhật em nên em muốn tìm quán gà Hàn Quốc nào ở Hà Nội ăn ngon mà giá cả hợp lý ạ ^^ (gần Cầu Giấy càng tốt ạ)
Có quán nào anh chị hài lòng làm ơn review cho em với ạ~ Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Các anh, chị em trên Hội giới thiệu cho mình một số nhà hàng sang trọng ở Bắc Ninh thành phố với ạ .
Chả là sắp tới có đón khách VIP từ Hàn Quốc đến Bắc Ninh nên cần gấp một số địa chỉ tin cậy ah. Giá cả không là vấn đề xem tiếp
[Góc review]
Đi qua hàng này nhiều lắm lắm rồi, hôm nay rảnh rỗi mới vào ăn thử.
Cảm nhận đầu tiên: cửa hàng siêu vắng, ít khách dã man.
Đồ uống, bánh mình gọi như hóa đơn ạ. Ngắn ngọn lại thì là bánh chocolate, bánh xoài, sinh tố Chuối Berry và trà cam.
- Bánh chocolate ăn cũng được. Cốt bánh không được mềm cho lắm.
- Bánh xoài ăn chán vd. Mình kì vọng hơi cao vì đây có vẻ là hàng bánh Hàn Quốc đắt tiền. Cơ mà cái bánh xoài không thể khô hơn ) Cốt bánh cứng, khô. Kem ở giữa thì bt, mình cảm nhận như kiểu kem topping. Bánh "real mango", có xoài thật! Nhưng vẫn độn 1 chút xoài đóng hộp vào ạ )
- Đồ uống không chán, nhưng cũng k phải là đặc sắc lắm.
Mình đi đúng đợt giảm giá. Thì tổng thiệt hại chỗ này là 252k. Còn nếu k đc giảm thì sẽ là 360k )
Nếu cho mình chọn giữa hàng bánh này với 1 loạt hàng khác ngon nghẻ ở HN như TLJ, Paris Bagutte, Cest ci bon,.... thì mình sẽ không quay lại đây đâu
Tóm lại: ĐẮT MÀ ĂN QUÁ BÌNH THƯỜNG. xem tiếp
[góc chê]
Mình đi vs ny đi thử mì phô mai 78 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng
Thực sự là không thấy ấn tượng lắm, đường vào trong khá là khó tìm
Lần đầu đến còn đóng cửa nên hôm sau bọn mình mới đến ăn thử được, chỗ để xe khá bé
Bọn mình gọi 2 sữa chua lá nếp và 2 mì phô mai bò mĩ. Người ta mang sữa chua trước, đá tan ra làm nước nhạt toẹt cộng với sữa chua và thạch ăn thực sự là không hợp lắm, nước nhạt nhạt, thạch cũng nhạt. Với cả nước đá với sữa mà múc lên thì mọi người cũng hiểu độ mĩ quan rồi đấy ạ
Mì thì khỏi bàn vì thực sự là n rất TỆ. Mì của bọn em được 2 lát thịt, 2 LÁT ẤY Ạ. Hoàn toàn không khác gì mì Hàn Quốc nấu lên cho 1 lớp phô mai lên. Trong ảnh thì nhiều thịt nhưng ăn thì có 2 lát, bát em may mắn là có thêm 1 MIẾNG vụn thịt, nước cay và cả 2 đứa lai dai mãi mới hét bát mì
Không gian quán cũng khá hẹp, chỉ có 2 quạt treo tường, bảo vào đây mùa hè thì chắc là từ chối ạ
Chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa
p/s: 2 ảnh sau là ảnh đi ăn còn ảnh đầu là ảnh mạng xem tiếp
Nhà mình ơi! Khoảng 2009 tui có xem 1 bộ phim Hàn Quốc, kể về cuộc đời 1 cô gái trẻ lỡ mang bầu khi còn đi học, anh bạn trai lại là lính đi nghĩa vụ. Họ quyết định kết hôn giữa sự phản đối của 2 gia đình. Anh về phép để làm lễ cưới, trên đường quay lại doanh trại bị tai nạn rồi qua đời. Từ đó, cô gái sống cùng người nhà của anh. Cô sinh được 1 bé trai nhưng gia đình anh vẫn luôn trì triết cô "vì cô mà con của họ chết". Rồi cô gặp được người đàn ông của đời mình. Người đàn ông đem lại hạnh phúc cho cô và con trai.( Tui nhớ người đàn ông đó luôn gọi cô là Đầu Bắp Cải) Nhà mình ai biết phim đó tên gì không ạ? xem tiếp
[Góc khen ngợi] SORA Chicken - tầng 1 Creative City số 1 Lương Yên
Hôm trước mình và bạn đi ăn thử gà ở Sora Chicken, có chút ý kiến đóng góp cho anh em đồng chí cũng mê gà trong hội.
Đầu tiên là khen trước. Bọn mình đi 3 người, gọi 1 đĩa kimbap chiên, 1 đĩa salad nhiệt đới và 1 con gà chia 2 loại sốt: sốt Sora và sốt bơ tỏi. Kimbap khá là to, to hơn nhiều so với những quán đồ hàn, vỏ giòn, ăn được. Nhưng siêu sao phải là món gà. Thịt gà dai, mềm, không bị bở 1 tí nào luôn, cắn sướng mồm lắm :(( lớp vỏ giòn mà không bị quá dày bột. Sốt Sora ăn tương đối giống các loại sốt Hàn Quốc khác, tẩm ướp vừa đủ, vị đậm đà, lại có thêm lạc rắc ở trên khá lạ miệng. Sốt bơ tỏi thì không có gì để chê, ngọt ngậy vừa đủ, gia vị nêm nếm hoàn hảo, thơm nức mũi, phải nói là quá tuyệt vời. Mùi tỏi và bơ hòa quyện thơm lừng chứ k bị ngấy hay gai mũi như kiểu mình hay gặp. Nói chung gà sốt Sora cũng ngon nhưng từ giờ gà sốt bơ tỏi đã là chân lý mới :((( Nhân viên rất đáng yêu, hơi gượng nhưng rất chu đáo.
Giờ đến chê một tí. Salad nhiệt đới khá là kén ăn, tuy rau củ thì tươi nhưng sốt có vị chua rất lạ, hơi gắt quá và không ăn nhập với rau củ lắm. Bọn mình bỏ lại gần như cả đĩa. Menu thực sự là rất ít món, chủ yếu là gà rán kèm các loại sốt và vài món ăn vặt như xúc xích, salad, kimbap chứ không có gì thêm. À, kimbap chiên tuy vẫn giòn nhưng lớp vỏ nhìn trắng trắng chứ k vàng ruộm nên k ngon mắt lắm.Quán đóng cửa hơi sớm, 9h đã nghỉ rồi.
Về giá cả thì mình thấy gà 1 con là 285k có 16 miếng là không đắt, đặc biệt là với chất lượng tốt như vây. Salad nhiệt đới mình nhớ là khoảng 85k, còn kimbap là 40k thì phải. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Cả nhà cho e xin địa chỉ ăn cơm kiểu Hàn Quốc có bánh gạo cay, cơm, canh, thịt lợn chua ngọt, mỳ đen, mandu( màn thầu Hàn Quốc), gim bap... ( kiểu giống Kfood) ko phải quán gà phô mai cũng ko phải quán thịt nướng ạ e ăn ở Kfood Lý quốc sư cũng tạm tạm chất( tương ớt HQ xịn, kim chi và củ cải vàng ăn kèm ngon, nhiều) nhưng lượng ko đủ ạ e cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hi mọi người, tình hình là tự nhiên em thèm gimbap, gà cay phô mai, tokboki. mọi người biết quán nào đồ ăn Hàn Quốc có mấy món kia ngon ngon không ạ. chỉ em với. quanh khu vực Hà Đông thì càng tốt ạ
Thanks all xem tiếp
Cứ phải đợi bớt bớt đông thì mới đi ăn. Đi ăn rồi mới biết tsao đông.
Thật sự là thấy vị lạ miệng. Chưa thấy quán nào tẩm ướp như quán này.
Sẽ quay lại ăn thêm n lần.
9/10 điểm cho view đẹp
Món ăn ngon - lạ miệng
Chủ quán dễ gần - thân thiện
Nhân viên nhiệt tình - take care cẩn thận
Đồ ăn tươi - sơ chế ngay trc mắt.
Hải sản Hàn Quốc 32 Hàm Long - tên tiếng hàn là gì đó. Em k nhớ. )
1 mâm đầy ntnay cỡ 1700k - 4 ng ăn no ứ ự.
Kính hội xem tiếp
THÈM ĐỒ HÀN THÌ VÀO K-FOOD
hưng không phải quán đồ ăn vặt Hàn Quốc nào cũng ngon, vào nhà hàng thì lại đắt quá. Thế là mình chọn đóng họ cho chỗ này, giá không quá đắt mà vẫn chuẩn vị
Mọi lần ra đây mình đều gọi combo cơm cuộn + chả cá và 1 món nữa, như bữa nay là ăn mì xào tteokbokki nhé
Cơm cuộn nhìn chung đầy đặn, nhiều nhân lắm. Có trứng, thanh cua, củ cải vàng, xúc xích,...cuộn trong lớp cơm dẻo ngon có trộn gia vị. Chấm với xì dầu rắc mè hoặc sốt mayonaise khá ngon ạ
Chả cá ngâm trong bát nước dùng nóng hổi, chả dai và thơm mùi cá. Ngồi điều hoà lạnh ăn ngon phết ý ))
Mì xào tteok đẫm sốt ớt Hàn Quốc, sợi mì mềm dai giống mì Koreno, còn tteokbokki thì dẻo dính răng luôn. Trong đĩa mì cũng có sẵn chả cá và bắp cải xào, đặc biệt là ăn 1 món cũng sẽ được kèm theo đĩa củ cải muối vàng ươm ngon lành như kia
Bữa này 2 người ăn hết khoảng 135k, trung bình mỗi người hết 70-100k là no căng ạ . Không gian nhỏ nhưng sáng sủa, đa phần khách là người Hàn nha.
Địa chỉ: K-FOOD (thuộc hệ thống K-Mart, có rất nhiều cơ sở tại Hà Nội). xem tiếp
Bán Đảo Peninsula
Đánh giá: 8/10
Gói gọn trong 3 từ Ngầu, Ức, Chất
Phim chủ yếu kể về khoảng thời gian hậu tận thế của Hàn Quốc ( sau 4 năm ) nó cũng không liên quan gì đến phần I hết nên cứ yên tâm ra rạp, khỏi phải lo xem phần I rồi thì có hiểu gì phần II không.
Thực sự đây là một bộ phim có thể nói là cứu sống các rạp phim trong mùa dịch bởi chất lượng của nó. Những ngày qua ta chỉ được xem những phim có nội dung mập mờ, lời thoại lê thê, diễn viên thiếu cảm xúc và những tình huống hài hước nhảm nhí thì Bán Đảo Peninsula hoàn toàn không hề có những thứ như vậy. Từ mục đích rõ ràng được nêu ra ngay từ ban đầu phim cho đến những cảnh hành động vô cùng mãn nhãn. Tôi bảo đảm luôn, trong phim sẽ có những cảnh đánh đấm khiến m thốn như JohnWick ( những cảnh đó cũng không được nhiều cho lắm đâu! ) rồi còn tiếng súng đạn, xe cộ ta nói nó thực mà nghe nó đã gì đâu á ( do cách mọi người lựa ghế thôi, lúc tôi mua vé là ngồi ở phía ngoài cùng, gần loa nên nghe rõ ràng) tiếng súng nó ầm ầm vô tai vậy đó.
Còn nữa, xem phim xong bạn sẽ cảm thấy mình còn thua cả một đứa bé 14 tuổi. Xem phim xong cảm thấy nhục gì đâu á.
Trong phim tuyến nhân vật chính không một ai là dư thừa cả, vì vậy mọi người sẽ không cảm thấy ức chế bởi bất kì một nhân vật chính diện nào. Đương nhiên với một bộ phim theo thể loại này, nếu không tạo ra cảm giác ức chế thì chắc nó cũng chán ngấy. Nhưng cũng theo các phim khác, kẻ gây ức chế chính là kẻ phản diện, đó không phải là zombie đâu, mà lại chính là con người, những kẻ tưởng chừng như trong hoàn cảnh như thế này sẽ phải đoàn kết cùng nhau chống lại đại dịch nhưng không, lấy đại dịch làm trò đùa, đưa những kẻ sống sót còn lại về làm chó hoang để phục vụ những trò tiêu khiển của bọn chúng.
Đáng lẽ định cho 7/10 thôi vì phần cảm xúc nhân vật không được đào sâu, nói chung phim cũng không làm bạn khóc như mưa dội trôi cả makeup như Train to Busan, nhưng bù lại nhân vật ngầu quá. Cộng thêm cái sống mũi như muốn đâm thẳng tim của Kang Dong Won thì 8/10 cũng không quá đáng lắm đâu.
Nói chung là tuỳ theo nhận xét của mỗi người thôi, cá nhân vẫn thấy đây là bộ phim đáng để bỏ tiền ra rạp trong mùa dịch này.
Nam chính đẹp trai khỏi phải bàn. Chú đứng thôi cũng ngầu mà bảo sao. xem tiếp
Mới đi xem về xong nè mng ơi. Cho phép tui cảm nhận nhen!
Điểm cộng: Kỹ xảo miễn bàn , dàn diễn viên đóng rất tròn vai( vai chính lẫn vai phụ), nội dung đưa ra logic. Phim đan xen các tình huống gây cấn lẫn hài hước xúc động và cũng nói được sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình,
Điểm trừ : Các diễn viên Hàn Quốc thì phát âm tiếng anh nghe hơi sượng và khá buồn cười( vì mk là dân tiếng anh nên hơi để ý xíu), nhưng có 1 tình huống mk vẫn chưa hiểu là lý do gì mà bọn zombie có thể bik đường đến chỗ của băng đảng 631, bạn nào coi rồi explain giúp mk nhen
Tất nhiên cũng không quên ngắm zai dù các đc trong phim nhìn hơi dơ và da ko đc trắng sáng lắm. Có ai bik tên anh Boss của băng nhóm 631 tên j ko ? Mk coi phim mê ảnh còn hơn nam chính hihi xem tiếp
Chúc mọi người sẽ có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ !!
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: 12&type=3
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho mình xin tư vấn quanh ngã tư sở có quán lẩu hay quán Hàn Quốc nào ngon , giá hợp lý í . Toàn chị em gái với có bà bầu nên cũng muốn quán thoáng mát một chút.
Cảm ơn cả nhà ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Gà rán Hàn Quốc - Chicken Bros - 550 Minh Khai
Do văn k hay nên mình cũng k định viết review đâu nhưng vì ăn ở đây ngon lắm luôn ý, nên nếu k viết thì cảm thấy có lỗi với hội quá nên up lên để giới thiệu cho các c ạ!!! Mong ad duyệt bài cho mình ạ!!!
Kb có bạn nào cuồng ăn gà như t k, t là 1 đứa cực kì thích gà nên thấy chỗ nào có gà rán gì là phải đi thử bằng được. Sau đó tìm đc quán này và cực kì ưng luôn ý!!!
Đĩa trong hình t gọi là gà rán sốt cay, gà được chiên giòn, hoà cùng sốt cay nhưng vẫn có vị ngọt nhẹ, chuẩn vị sốt Hàn nên ăn n phê lắm, mà cái sốt n sánh đặc chứ k như 1 số loại sốt nước cay mà 1 số ch hay làm đâu ạ. Dùng lời thì t cũng k biết tả thế nào cho hết vị được ấy, chỉ có đến và cảm nhận mới thấy hết thôi ạ!!! Nhưng vì ng Hàn họ ăn cay nên t thấy loại này khá là cay ấy, ai k ăn đc cay thì nên cân nhắc chuyển qua gà ngũ vị, bạn t đi ăn món ý và khen ngon lắm, t chưa thử nên cũng k dám mạnh dạn phát biểu nhiều ạ!
Tok cũng ngon k kém luôn ý, vị tok rất lạ, ăn rất vừa miệng mà t chưa thấy quán nào giống ở đây cả. Nói chung là xứng đáng với công sức mà đồng tiền mình bỏ ra lắm! 1m t có thể ăn hết cả đĩa tok kia ý, n ngon quá mà!!!
Quán này của 2 anh đầu bếp người Hàn nên vị thì chắc k có gì để chê luôn r! Đặc biệt a ý rất thân thiện, còn chỉ bọn t cách diễn tả độ cay bằng tiếng Hàn nữa cơ nên càng thích quán hơn ạ!!!
Điểm trừ duy nhất của quán có lẽ là đợi, đợi đồ ăn ra rất rất lâu luôn ạ, chắc do mình gọi mới bắt đầu làm nên lần nào đến cũng phải chờ tới 20p hoặc hơn ý ạ! Nhưng vì gà ngon quá nên t bỏ qua hết ạ!
Giá suất gà kia t gọi là 150k/nửa con bao gồm cả salat và củ cải muối ăn kèm và free khăn ướt ạ! Còn tok và 80k/đĩa!!! Mn hãy cân nhắc đến thử nhé, k thất vọng đâu!!! xem tiếp
Các bạn ơi cho mình hỏi đi Hàn Quốc tháng nào là đỡ đông với thời tiết ổn nhất ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]

Nay đi với bạn ra phố đi bộ đi qua đây được nhân viên giới thiệu nhiệt tình quá nên vào mua thử
Ấn tượng đầu tiên là bánh cực kì, cực kì, cực kì thơm ấy ạ. Thế là bước vào mua.
Quán còn được PR là bánh mì Hàn Quốc homemade. Bước vào quán là thấy ngay lò bánh
Ưu điểm:
Bánh thơm mùi bơ, rất nịnh mũi
Vỏ bánh giòn, bên trong mềm như mây í ạ (phải ăn nóng nha m.ng, không thì nó hết giòn)
Nguyên liệu nhìn vào thấy sạch sẽ
Vị bánh đa dạng, em nhớ có khoảng hơn 10 loại (đã cập nhật menu)
Vị trí quán dễ tìm (phố đi bộ)
Sạch sẽ, thoáng mát
Nhân viên vui vẻ, đáng yêu
Nhược điểm:
Không có chỗ ngồi, chỉ takeaway
Giá hơi đắt, 50k/ổ nhưng em thấy khá đáng tiền so với chất lượng :">
Bánh mì bơ tỏi hơi ngọt (so với em, em không hảo ngọt - nhưng không ngọt khé vị đường như bên Nguyễn Sơn đâu)
Quán tên Bánh mì Sư Phụ ở số 6 Lê Thái Tổ
Khi em đang viết bài thì bạn em đang hít lấy hít để túi bánh ) xem tiếp
[ Góc bình thường ] K-PUB ROYAL CITY
Nghe danh đã lâu cuối cùng cũng xách mông ra K-pub để thử lẩu nướng Hàn Quốc đích thực nó thế nào.
Mình ngồi ở Royal, không gian không quá rộng rãi, các bàn khá sát nhau nên không có mấy phần riêng tư. Bàn ghế được bài trí theo kiểu nướng đường phố Hàn Quốc.
Mình chọn buffet bao tiền quên mất tiêu, cả nướng và lẩu.
- Về món nướng:
Thịt ở đây cũng như bao nơi khác, nhưng khác một chỗ là thịt sẽ không tẩm ướp gì cả. Nướng lên và chấm với sốt thôi. Có các loại thịt tẩm sốt khác nhé, nhưng mình thử 2 loại thấy không hợp gu lắm.
Có cả phô mai và trứng hấp ( chả biết có phải không ) ăn kèm. Các bạn nhân viên sẽ đổ quanh khay nướng để mình ăn nha.
Sốt chấm thì phải nhờ bạn nhân viên lấy chớ tìm hoài không thấy. Cũng không ngon lắm thành ra thịt không ướp nó cứ bị nhạt nhẽo.
Bạn nhân viên nữ tư vấn dễ thương quá nên mình gọi 1 suất cá gì gì nướng, nghe bảo thơm ngon lắm. Nhưng ăn thì hơi tanh, mình với chồng đều không thích.
- Về món lẩu:
Lưu ý cho các bạn là lẩu kim chi nó không giống như ở mấy hàng buffet khác đâu nhé. Đặc bột ớt và cay thật sự luôn!
Mình phải xin thêm nước lọc đổ vào mà vẫn không ăn được dù nước lẩu khá ngon, topping cũng được.
- Về giá:
Mình tải app GGG và nhận voucher 100k.
Cả buffet 2 người + đĩa cá 130k + 2 buffet nước tráng miệng thì hết 640k.
Edit thêm: các bạn nhân viên đều trẻ và nhiệt tình, ngoan nữa. Nên có lời khen nạ.
Nói chung ăn cho biết thôi chứ tầm tiền đó ta lại đi ăn chỗ khác cho hợp hơn. xem tiếp
De Chang Kum, 85 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Dự định ghé qua Mr. Lee ngõ 100 Trung Kính để ăn đồ Hàn Quốc nhưng vì quán đóng cửa nên lạc ra Trần Duy Hưng và lạc luôn vào De Chang Kum ăn đồ Hàn . Kết quả: Ngon bất ngờ.
Đến quán, ngạc nhiên nhất là không gian siêu giản dị, siêu Hàn Quốc, chủ quán là người Hàn Quốc, khách 98% là Hàn Quốc, có bàn mình 3 người và bàn sau có 1 người là người Việt Nam , hèn gì chưa thấy quán nổi lắm.
Menu quán siêu đa dạng, rất nhiều món đặc trưng HQ như: Canh tiết bò, gà tần sâm, thịt nướng, canh kim chi,v..vv ( có Tiếng Hàn + Tiếng Việt và giá tiền rõ ràng)
Về đồ ăn: Mình gọi 1 gimbab, 1 mì tương đen, 1 tokbokki.
Gimbab nhân rất đầy đặn, ăn vừa miệng, phần cơm rất thơm và dẻo.
Mì tương đen siêu ngon, có phần hơi nhạt, tuy nhiên ăn 1 lúc thấy khá vừa. Mùi tương thơm vô cùng. ( ai không ăn được vị tương đen truyền thống chắc khó ăn )
Tokbokki siêu cay, nhiều chả cá, đủ độ dai và mềm. Sốt cũng thơm
Đồ ăn kèm gồm 6-7 món, có cả chả cá lun , đồ ăn kèm ăn bao nhiêu cũng được và free
Tổng thể thì đây là 1 quán Hàn khá ngon và đáng đến để thử giữa vô vàn quán đồ ăn Hàn Quốc
Giá cả: Đồ ăn ở đây giá hợp lí so với các quán Hàn Quốc, các loại mì lạnh khoảng >~100k. Hôm đó mình ăn 3 người hết 210k no căng gồm 1 gimbab 50k, mì tương 80k, tokbokki 80k, nước lọc + đồ ăn lèm Free. xem tiếp
[Góc bình thường]
Được hôm trời mưa gió vào Circle K Nam Đồng mua đồ ăn vặt ăn cho vui mà ko vui như tưởng tượng Dưới đây là cảm nhận của t nha!-
- Nước lựu Hàn Quốc: uống không thấy vị lựu, chỉ thấy hơi ngọt ngọt. T không nhận ra vị gì
- Nước nha đam: có nha đam bay bay. Bạn mình bảo chuẩn vị nha đam mà mình thấy nhạt
- Khô gà cay: lần đầu tiên mình ăn nên không so sánh được vs những nơi khác nhưng t thấy vị giống ruốc Ăn cũng được. Hơi ngon ^^! Ngon nhất trong đây
- Nho khô (gói màu vàng): ngọt lịm. Không có vị nho hay bất cứ quả gì
- Khoai Tây que: sau thử qua những thứ trên thì ăn miếng khoai tây ròn, gia vị đậm rong biển thấy ngon thế chứ. Vậy mà ăn liên tục đến miếng thứ 3 tớ thấy mặn x( càng ăn càng mặn. Nhưng chắc là đó tớ ăn nhạt (Bình thường t cũng ăn nhạt rồi)
- Bim bim con tôm: không có gì để nói. Ăn không có vị gì luôn T cảm giấc như ăn bim bim mà bị tóc mỡ )
Có bạn nào hay vào Cỉcle K gợi ý mấy món ăn vặt cho T với. Chứ như lần này t lựa bừa ăn chán ghê
Tổng sản phẩm trên ảnh là 112k ha.
P/s: À à! Kem than tre ngon lắm nhé Ốc quế cũng ngon, kem cũng ngon nhưng mà hay hết lắm xem tiếp
hi, mọi người cho em hỏi cách làm VISA ONLINE du lịch Hàn Quốc nha. Trường hợp nào thì làm visa online của Hàn quốc được? Cần chuẩn bị những gì? Em thấy visa online C3 Hàn quốc có áp dụng cho du lịch vài ngày, nhưng xung quanh chưa có bạn nào làm cách này nên hơi băn khoăn. Ai đã làm rồi cho em xin ít kinh nghiệm. Em cảm ơn.
xem tiếp
Kết thúc chuyến du lịch tự túc của 4 con zời, thực sự phiêu luôn. Sapa tháng 12 cực kỳ lạnh, đến mức có thể nhìn thấy hơi thở, nhưng nói chung là lãng mạn k thua kém j Hàn Quốc.
Hôm đó bọn mình xuất phát từ Hà Nội, đi xe khách mất tầm 6,5h. Vừa bước chân lên xe là mih làm 1 hơi, đến 2h sáng thì tới nơi. Bọn mình ở homestay (quên mất tên rồi), phòng khá ổn, mà cái chính là vừa túi xiền (130k/ng). Nhận phòng và nghỉ ngơi Đến sáng hôm sau cả đám kéo nhau đi ăn sáng r phi ra nhà thờ đá, quảng trường, núi chụp chọe tự sướng các kiểu, thế mà cũng hết cả buổi sáng. Xong đâu đấy bọn mih quốc bộ khoảng 200m đến BB Express ở khu khách sạn BB hotel để lót dạ và nghỉ chân luôn.
Vừa đúng lúc thèm pizza, thèm cafe. Mà may sao khách sạn này lại có khu BB Express (nằm hơi khuất vì dưới đường dốc nhưng decor chất phết). Pizza nướng tại chỗ chỉ mất khoảng 10 phút sau khi order là có bánh nóng hổi, thơm lừng. Tớp hết 2 cái pizza, đâu đấy rủ nhau lên cafe ở tầng trên nghỉ ngơi lấy sức cho hàh trìh buổi chiều. Phải nói là quá đã, sag choảnh, vừa nhâm nhi cf, vừa ngắm lại toàn bộ khung cảnh xung quanh, ngồi ở đây còn nhìn ra đc quảng trường.
Nếu kinh phí hạn hẹp, các b có thể book phòng ở homestay và đến đây nghỉ chân khá thú vị.
Chiều bọn mình đến bản Cát Cát sau đó về nghỉ ngơi ăn uống tại homestay, hôm sau bắt xe đi fansifan. Đó là chuyến đi của mình, thanks m.ng đã đọc xem tiếp
Chấm điểm: 7/10đ
Theo mình bộ phim đi theo mo típ stereotype quen thuộc của Hàn Quốc, mặc dù không mới nhưng chưa bao giờ làm người xem thấy chán. Bởi cách làm phim khéo léo xen lẫn giá trị hài hước và tình cảm gia đình, cùng với cách châm biếm giới chính trị Hàn Quốc. Người xem có thể cùng cười cùng khóc và dễ tiếp thu mặt trái của xã hội, đó là cái hay mà mình thấy kiểu phim này làm được.
Diễn xuất của các tuyến nhân vật chính thì okie, không có chỗ chê. Phim làm gọn gàng, khai thác hài hước và tình cảm già đình vừa đủ đúng lúc. Tuy nhiên, có một số chỗ mình thấy phim làm bị nhanh quá. Như phần đầu quá khứ của nhân vật chính diễn ra chóng váng cùng với tình tiết xuất hiện của đứa con cũng làm mình bất ngờ. Kiểu là okie, chấm nhận vậy đi chứ phim cũng không nói gì thêm.
Mọi người muốn đi xem để xả stress và có một buổi vui vẻ thì chọn bộ phim này là đúng bài rồi. xem tiếp
Review The Flu ( 2013 ) - Đại Dịch Cúm ( Cảnh báo spoiler )
Điểm đánh giá cá nhân : 7/10
* Ưu điểm :
- Bối cảnh thực sự đầu tư chỉnh chu , tạo được cho người xem một cảm giác lo lắng thực sự với bối cảnh hỗn loạn phim đem lại . Mình khá ấn tượng với cảnh người dân Bundang khi bị thiêu sống và cảnh người dân đứng lên đấu tranh .
- Nói lên thực tại của cuộc sống và phản ứng của chính phủ trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc . Đây là một vẫn đề khá nhạy cảm và nhà sản xuất thực sự bạo khi chọn để lồng ghép một cách không phản cảm và phim đã làm được điều đó khá tốt . Phim còn nhắc tới nhiều thể loại người trong xã hội và lòng ích kỉ của mỗi con người , nỗi sợ hãi tột cùng khi chúng ta phải đối diện với dịch bệnh quái ác .
- Tạo hình nhân vật ( make up ) đỉnh cao . Những cảnh máu me , xác chết lê kết , make up của người bệnh khá kinh )
- Một điều khiến mình bất ngờ là phim rất giống với dịch phiêm phổi cấp Corona hiện nay ớt Vũ Hán , Trung Quốc , từ triệu chứng , sự bán chạy của khẩu trang y tế đến sự hỗn loạn của người dân
* Nhược điểm :
- Yếu tố nhân vật được thể hiện không hoàn chỉnh . Chúng ta chỉ biết cơ bản về các nhân vật , không cho cũng ta biết nguyên nhân sâu đã khiến nhân vật có những hành động như vậy . Ví dụ nhân vật người mẹ rất dễ để khai thác tâm lí nhưng thứ phim để lại chỉ là một câu nói là chồng của cô ấy đã qua Mĩ và nếu quay lại sẽ khiến cô ấy đau khổ . Tương tự với những nhân vật còn lại thực sự nhạt nhoà và không có điểm nhấn khiến cho người xem không thực sự đồng cảm với bất cứ nhân vật nào .
- Mình không cảm thấy cuốn hút từ bất kì phần âm thanh nào của phim .
- Không biết các bạn cảm thấy thế nào chứ mình thấy phần diễn xuất của các diễn viên không quá ấn tượng . Có lẽ mình thích nhất khi Mi-reu nói không được bắn mẹ của cháu ở gần cuối phim .
- Phim có khá nhiều tình tiết gây ức chế ) Mình đã cảm thấy khó chịu với cảnh người mẹ cố giữ Mi-reu ở nơi cách li của những người chưa mắc bệnh , phim đã nêu hơi thái quá về tình yêu và sự bảo vệ của người mẹ mà không đi sâu vào yếu tố tâm lí , chỉ toàn là những hành động nên dễ gây khó chịu vì những hành động ấy khá ích kỉ . Cả cảnh Jikoo để Mireu lại một mình những đống hỗn loại và việc nhắc đến chính phủ một cách hơi nặng nề , sự bất lực của thủ tướng Hàn Quốc liên tiếp khiến cho người xem chán nản theo .
P/s : Tất cả đều dựa trên ý kiến cá nhân của mình về phim . Mình thấy đây cũng là một bộ phim đáng xem trong mùa dịch này )
xem tiếp
Có ai biết ở đâu bán mì lạnh của Hàn Quốc ngon ko nhỉ ????. . . Trc ăn 1 quán trên Xã Đàn ngon mà nghỉ mất r. . . Ăn 1 lần và nhớ mãi. . . Tớ muốn tìm lại hương vị đó . . . xem tiếp
[Góc khen ngợi-review]
Hôm trước e và 2 đứa bạn mới đi ăn tại ITREE HOUSE (Lô 2 nhà C8 Khu đô thị Mỹ Đình 1-Hà Nội)
Quán này có 2 tầng , tầng 1 là coffee và ăn uống , tầng 2 là coffee sách , chủ quán là người Hàn Quốc ạ.Quán được thiết kế và bố trí khá rộng rãi và sạch sẽ , sống ảo rất hợp.Đồ ăn được làm khá nhanh . Em và 2 đứa bạn có gọi nồi toppokki 3 người ăn giá 250k( còn được kèm cả 1 cơm rang và 1 bình nước dứa ép tươi) và 1 mì hải sản 45k còn nước thì em quên rồi . Hôm đó bọn em dc sale nên nồi toppokki chỉ hết 190k mà 3 đứa ăn no căng đành nhà chủ quán gói cơm mang về . Mì hải sản sợi mì to , nước mì rất thơm , đặc biệt là bát rất to Còn toppokki cực nhiều bánh gạo và chả cá )))) Nói chung là chả có gì chê bai cả xem tiếp
Có bạn nào vừa hỏi Đi du lịch một mình thì cảm giác như nào ấy nhỉ?
Là tuyệt vời là trải nghiệm là bất ngờ là lo lắng là hân hoan là tủi thân là khâm phục là .......Dù cảm giác là gì đi nữa thì đó cũng là giai đoạn vô cùng đặc biệt và không bao giờ quên trong cuộc đời bạn đó!
Có rất nhiều lý do để chúng ta đi du lịch một mình , có người vì chán nản với công việc hiện tại, có người thất vọng vì 1 người họ đã từng yêu thương tin tưởng,có người chỉ vì muốn trải nghiệm khi còn trẻ .....,dù vì lý do gì đi nữa, 1 khi ta dám đứng dậy bước đi thì những bài học đó sẽ là vô giá
Tháp,...Toàn bộ ảnh tôi đăng ở đây là ảnh tôi chụp trong chuyến du lịch 1 mình kéo dài 12 ngày ở đất nước Hàn Quốc.
có trách nhiệm và khả năng để chụp cho bạn những tấm hình lung linh!
Bạn lo tốn kém tiền bạc,hãy biết vận dụng các kỹ năng quản lý tài chính,săn vé khuyến mãi,chi tiêu hợp lý trong khả năng của bạn,dư dả thì bạn ăn sang ăn chảnh,hạn hẹp ngân quỹ thì tìm kiếm các món ăn địa phương,bình dân hè phố ,thậm chí mua mỳ gói mà ăn,cuộc sống của bạn, thích sống thế nào thì sống!
Bạn lo lạc đường,không biết đi đâu chơi ,lên mạng search Google ,cài các ứng dụng chỉ đường vào điện thoại nhé
Bạn lo buồn,lo cô đơn? Có đấy! Nhưng tan đi rất nhanh thôi vì có quá nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp khiến ta mải miết đi tìm,chiêm nghiệm và ngủ thiếp đi vì mệt khi đêm về,
Mạnh dạn lên ,chuẩn bị kỹ trước những chuyến đi,để đảm bảo cho an toàn của chính bạn và sự quan tâm của gia đình,tôi tin chắc bạn cũng sẽ có hành trình thú vị ,an toàn như tôi đã từng xem tiếp
Đấy, e review thế. Ai thích bánh xèo có thể thử ạ. Quán đoạn giữa giữa ngõ 100 Trung Kính, có cái biển bánh xèo viết tay. Số mấy thì e ko để ý, chỉ lấy mốc là cạnh quán đồ Hàn Quốc ông Lee thôi. Quán bán từ 9h sáng đến tầm 7-8h tối mn ạ. xem tiếp
Nhờ tư vấn đi Hàn Quốc,
Mọi người ơi ai đã đi Hàn Quốc mùa xuân rồi cho mình Review với. Mình muốn đi trúng dịp hoa cải vàng ở đảo Jeju và mùa hoa anh đào nở rộ ở Seoul thì đi chính xác vào khoảng thời gian nào được ạ?
Hoa đào bên ấy mọi năm thời gian nở có chênh lệch gì không? Mong mọi người tư vấn. Em cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
Chiều ngày 1:
Xuất phát từ sân bay TSN lúc 16h45, đến Nội Bài lúc 18h45. Thay áo ấm, ăn uống, nghỉ ngơi tại sân bay rồi 11h lên xe đi Sapa luôn (Interbusline).
Ngày 2:
5h30 sáng đến Sapa. 6h check in phòng (Sapa Paramount Hotel)
8h ra nhà thờ Đá (trung tâm Sapa) chụp vài tấm hình xong đi ăn sáng.
Đi bộ đến bản Cát Cát (cách tt 2 km), ngang qua The Haven Sapa uống cốc cacao nóng, chụp vài tấm sống ảo, chỗ này view ruộng bậc thang, đi mùa lúa sẽ rất đẹp. Sau đó đi bộ tiếp đến Cát Cát, thuê trang phục dân tộc (50k), mua vé vào bản (70k).
Lê lết trong bản chụp ngàn tấm hình xong tới 2h chiều thì bọn mình ăn trưa cơm lam thịt nướng ở nhà hàng đối diện Sun Plaza, sau khi về phòng thay đồ tắm rửa thì thuê xe đi Cổng trời ở Đèo Ô Quy Hồ. Tiếc là trời không chiều lòng người, lên đến nơi sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn nên lại đi xuống. Đường đi nhiều xe container và xe tải chạy rất nhanh, cần cẩn thận. View trên đường đi rất đẹp, cung đường ngang qua Thác Bạc và Thác Tình Yêu.
Về lại trung tâm cũng cỡ 6h tối, đi ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng gần hồ Sapa. Nhà hàng này nấu nước lẩu chua quéo cả ruột, rất may họ đã đổi lại nước lẩu cho bọn mình. Cá tầm ăn rất tươi ngon luôn.
9h tối trả xe về phòng ngủ vì quá mệt, không thể lết thêm nữa. Buổi tối ở đây khá vắng vẻ, sương mù dày đặc.
Ngày 3:
Sau khi ăn sáng và mua ít đồ nướng đem đi, bọn mình vào Sun Plaza mua vé, tàu lửa leo núi Mường Hoa 50k khứ hồi, cáp treo Fansipan 700k khứ hồi, tàu lửa leo núi lên đỉnh Fan 70k một chiều. (Thời tiết trên Fansipan rất thất thường, cần cập nhật thời tiết thường xuyên trên các trang chuyên review Sapa và nên đi sau 10h sáng để sương tan bớt
Ngồi trong cabin ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn ngụp lặn trong biển mây thật sự là trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình, cách một tầng mây là đường lên tiên cảnh.
Tàu lửa sau khi đưa lên trạm thì lại phải tiếp tục leo bộ lên mấy chục bậc thang của Bích Vân Thiên Tự để lên được chóp nhọn, dấu mốc Fansipan. Bậc thang ở đây hẹp và dốc, gió thổi mạnh và mờ sương, không khí loãng, cần trang bị áo ấm, nón mũ, bao tay đầy đủ.
Trên đỉnh chóp Fansipan rất rất là đông luôn. Ngoài ra còn có tháp chuông và tượng Phật rất to, phải tranh thủ chụp hình lúc nắng đẹp nếu không sẽ bị sương mù che khuất.
Lúc xuống không được đi xe lửa nữa mà phải đi bộ khoảng 600 bậc thang để xuống, khá là mệt mỏi!!!
Lại đi cáp treo và xe lửa về lại trạm Sun Plaza, sau đó check out khách sạn, lên xe đi về Hà Nội. (Khá tiếc vì thời gian gấp quá, không kịp mua đặc sản Sapa là thịt trâu gác bếp về).
Về tới Hà Nội là 8h tối, check in homestay Backpacker Ha Noi Hostel (Đinh Liệt, Phố Cổ), tắm rửa rồi ra ngoài đi dạo, ăn uống (high recommended quán Jeju Korean Bbq & Hotpot 15 Hàng Chĩnh, đồ nướng, lẩu kimchi Hàn Quốc ngon, rẻ), uống cốc sấu, trà chanh (phố Mã Mây) rồi về ngủ nà.
Ngày 4:
Thuê xe máy đi Ninh Bình (thuê xe bên Motogo, xe Sirius còn mới cóng, được tặng 2 cái áo mưa nữa, 120k/ngày).
Đối với xe máy đi Ninh Bình thì sẽ đi đường Quốc lộ cũ, dọc đường đi nghỉ chân ăn sáng. Đi từ 7h đến nơi lúc 10h, thời tiết buổi sáng khá sấu khi mà sương mù dày đặc, mưa lất phất. Bọn mình đã rất lo lắng khi trời chẳng có miếng nắng nào. May mắn là khi đến Ninh Bình trời nắng lên xua bớt cái âm u của ngày đông.
Theo lịch trình ngày đầu tiên ở Ninh Bình là quần thể chùa Bái Đính và Động An Tiên - Tuyệt tịnh cốc.
Chùa Bái Đính có xe điện chở từ đầu cổng đến điểm tham quan. Có 2 cách đi xe điện, cách 1 là họ chở tới khu chùa mới để bạn tham quan và đi bộ lên chùa cũ, nếu muốn đi chùa cũ theo cách này sẽ rất xa, phải đi bộ nhiều. Cách 2 là họ chở bạn đến chân núi chùa cũ, bạn đi bộ khoảng 300 bậc thang thăm chùa cũ trước rồi đi bộ xuống núi tham quan chùa mới sẽ ok hơn. Ở đây có hướng dẫn viên thuyết minh nữa mà 500k lận, bọn mình đi 2 người nên không dùng dịch vụ này.
Bọn mình đi theo cách 1 nên chỉ đi thăm được chùa mới. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp chứa xá lợi mang từ Ấn Độ về, có thang máy lên đỉnh tháp, ngắm toàn cảnh quần thể chùa (vé 50k)
Loanh quanh trong khu chùa Bái Đính tới tận 3h chiều mới tìm được lối ra. Tiếp đến là đi ăn trưa ở nhà hàng chuyên dê núi gần Tuyệt tịnh cốc. Bọn mình ăn dê tái chanh, cơm cháy sốt, đi 2 người thì chỉ ăn như vậy là no lắm rồi, hết tầm 300k.
Thăm quan Tuyệt tịnh cốc 20k/người, giữ xe 10k. Khu này mình tranh thủ tham quan nhanh, chụp vài tấm hình thôi.
Tầm 6h tối mình di chuyển đến Tuyet’s homestay, chỗ ở này cũng là đường vào Hang Múa luôn. Chị chủ nhà rất thân thiện, phòng sạch sẽ, có phục vụ bữa ăn sáng rất tiện.
Ngày 5:
Sau khi check out Tuyet’s homestay bọn mình đi thêm một đoạn nữa là tới luôn Hang Múa. May mà chị chủ nhà có dặn trước là vào tận cửa mua vé gửi xe miễn phí luôn, chứ đừng gửi bên ngoài mặc dù họ mặc đồ như kiểu bảo vệ xong còn tuýt còi nữa.
Vé vào Hang Múa 100k, nên xem thời tiết, chờ nắng lên để sương tan, lên lúc đó mới nhìn được toàn cảnh. Hang múa tầm 500 bậc thang, đường lên chia thành 2 đỉnh, đi tham quan Hang Múa tầm 2 tiếng.
Tiếp tục di chuyển đến Tràng An (Tuyệt tịnh cốc, Tràng An, Hang Múa theo thứ tự và trên cùng một cung đường nha). Sau khi cân nhắc thì tụi mình chọn đi tuyến thuyền số 3, vì tuyến 1 toàn hang động, vào hang thì tối và hay phải cúi đầu sẽ rất mệt, tuyến 2 thì hơi ngắn, nên tuyến số 3 là ok nhất. Thuyền chở tối thiểu 3-4 người, bọn mình đi 2 người nên họ bảo chờ thêm 1 đôi nữa mới được đi, hoặc muốn ngồi thuyền riêng 2 người thì mua thêm một vé (200k/vé).
Đi Tràng An ngồi thuyền và đến các điểm tham quan chụp hình là tầm 3 tiếng. Xong tụi mình ghé quán Chính Thư (ngõ Hang Múa) ăn thịt dê tiếp, quán này ngon, view hồ mát mẻ.
Tầm 5h chạy xe về Hà Nội. 8h về đến nơi, trả xe.
Bọn mình vẫn ở dorm chỗ Đinh Liệt, quẹo vào hàng Bạc có quán ốc hấp vỉa hè ngon bá cháy, mà rẻ nữa. Kế bên là 2 quán chè lớn, đối diện là phố bia Tạ Hiện.
Ngày 6:
Sáng dậy sớm mua ít quà đem về: sấu dầm Tiến Thịnh Hàng Đường, bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than.
Check out phòng rồi ra sân bay.
---------------
Tóm tắt:
Ngày 1: SG-HN
Ngày 2: HN-Sapa (Nhà thờ đá, Cát Cát, Đèo Ô Quy Hồ)
Ngày 3: Sapa (Fansipan)-HN
Ngày 4: HN-Ninh Bình (Chùa Bái Đính, Tuyệt tịnh cốc)
Ngày 5:Ninh Bình (Hang Múa, Tràng An)-Hà Nội
Ngày 6: HN-SG
Chi phí (2 người)
Vé máy bay: 3,250,000đ (vé 0đ, khứ hồi, 15kg)
Xe giường nằm Sapa: 940k (khứ hồi)
Sapa hotel: 290k (check in sớm)
Cát cát: 100k+140K= 240k (thuê đồ+vé vào)
Thuê xe: 120k + 30k xăng
Fansipan: Tàu lửa Mường Hoa 100k+ 700k cáp treo (được free 1 vé đã săn trước đó)+140k tàu lửa leo núi= 940k
Xe máy đi Ninh Bình: 240k/2 ngày +Xăng 100k= 340k
Bái Đính: 60k xe điện+ 100k vé vào tháp= 160k
Tuyệt tịnh cốc: 50k (vé 2 người+ gửi xe)
Tuyet’s Homestay: 250k (có ăn sáng)
Hang Múa: 200k
Tràng An: 200k/vé, 3 vé 600k
Ăn uống:
350k lẩu cá tầm + Thịt dê 2 bữa tầm 600k + thịt nướng Sapa: 300k + nướng Hàn Quốc: 250k + Ốc hấp: 100k
Ăn linh tinh, mua quà tầm 1tr nữa
Tổng: 10tr10k (2 người) xem tiếp

BUFFET 200k: toàn thịt chất lượng, dày cộp tươi ngon roi rói như thế này mà chỉ 180k/ trưa và 200k/ tối thì làm gì có nơi nào đọ bằng, thật luôn. Cũng là giá quanh năm luôn chứ không phải KM nha.
----
Nói trước bài này sẽ làm nhiều người khó chịu, bực bội, điên tiết, đọc đến cuối sẽ rõ
----
Một cách ngắn gọn thì mình thuộc team Thèm thịt, đặc biệt là kiểu Thịt nướng Hàn Quốc, như quán Meat Plus chả hạn, thì quán này đúng kiểu như vậy:
- Thịt 10/10: hoàn toàn không tẩm ướp, chỉ ăn với sốt nên chất lượng sẽ được kiểm định tốt nhất, thịt ôi thịt hỏng lòi bản mặt ra ngay. Nhìn thớ thịt, màu sắc là biết thịt như thế nào rồi nhé.
Ăn kiểu thịt không tẩm này vừai đảm bảo chất lượng, vừa cảm nhận rõ được vị thịt bò, nhiều người ko thích cảm thấy nhàn nhạt vì quen tẩm ướp rồi, nhưng ai ăn được rất mê nha, càng nhai càng ngọt, ăn 1 lại muốn ăn 2, cứ gọi mãi thôi.
Lõi vai ngon nhất thì phải.
- Sốt mình không nhớ rõ vị, vì ăn lâu rồi )), chỉ nhớ là mình múc liên tọi.
- Đồ ăn kèm khá nhiều, đặc biệt là có trứng hấp một niêu khá to.
- Nhân viên nhiệt tình nướng tại bàn.
- Không gian sang trọng, sạch sẽ, hiện đại
----
Điểm trừ:
1. Phải ăn hết 1 lượt đầu tiên mới được gọi random, lần đầu ăn cứ ăn thử một lượt rồi thích cái nào chọn cái ý nhé.
2. Nếu các bạn đủ kiên nhẫn đọc đến đây thì xin lỗi, quán ở hơi xa Hà Nội nha, cụ thể là: Hải Phòng )
Kangnam Mr Du, chỗ ngã tư Phượng Chi rẽ vào nha, search fb là ra, có cả menu đó
----
Mình up bài này để hỏi xem Hà Nội có quán buffet nào ngon-bổ-rẻ ntn ko chứ Meatplus vẫn xót ví quá dù đắt sắt ra miếng. xem tiếp

Mọi bguoiwf cho mình hỏi đi Hàn Quốc vào tháng mấy thì có lá vàng đep vậy???? Cám ơn ạ xem tiếp
[Góc hỏi han kiêm nhờ vả]
Các thánh cho hỏi Hà Nội có địa chỉ nào có Gà hầm sâm Hàn Quốc ngon không ạ? Mình kiếm mãi không ra xem tiếp
[góc thất vọng một tí]
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết bài lên nhóm, lần đầu tiên đi ăn mà để cảm xúc cao trào phải viết ra mấy dòng này. Mình và ny vốn là fan ruột Gogi house, dù đã thử nhiều chỗ nhưng thấy đồ nướng Hàn Quốc ở đây là ổn nhất, thích nhất cả về chất lượng và thái độ phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Nhưng mà tối hôm qua, mình có ghé Gogi Giang Văn Minh để ăn tối, tầm 7h30 đến 8h30. Mình gọi 1 combo 330k (6 lạng thịt), 1 canh kim chi, 1 salad cá ngừ, đồ uống thì dùng trà quế của cửa hàng. Bình thường mình vẫn hay đặt bàn rồi mới đến nhưng mà hôm qua là do “thèm đột xuất” với cả tiện đường nên tạt vào ăn luôn, chứ mình thường ăn ở Gogi Lạc Long Quân. Trước mình có ăn ở GVM 1 lần, có đặt bàn trước, đi 4 người, các bạn phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện. Tầm mình ăn quán không đông lắm, mình ngồi thì xung quanh vẫn còn trống mấy bàn liền, khi nướng hết đồ thì bọn mình có nhờ bạn tắt bếp và không gọi đồ thêm nữa. Trong khi đang ngồi ăn chỗ thịt đã nướng xong, canh vẫn còn, salad vẫn còn thì đã có bạn nhân viên ra nói kiểm đồ để thanh toán luôn, mình vs ny tròn mắt nhìn nhau vì còn đang gắp miếng thịt đưa lên mồm thì đã được thanh toán luôn rồi, cảm giác như bị đuổi ấy. Mình kiểm đồ để thanh toán, thì bạn ấy không hỏi mình có thẻ thành viên không cũng không đưa hoá đơn có mã QR để mình tích điểm, đến khi mình nói mình sẽ quẹt thẻ thì thái độ bạn ấy tỏ ra không vui ngay lập tức, còn chần chừ một lúc, không muốn đưa mình ra quầy thanh toán, và đề nghị mình trả tiền mặt. Đến lúc thanh toán, mình còn mở sẵn app trong đt để tích điểm, bạn quản lý hỏi bạn nvien là em đã tích điểm cho khách chưa, bạn ấy lại nói luôn là chị ấy bảo k có thẻ thành viên. Mình có nói lại 1 câu là “bạn không hỏi mình thẻ thành viê, hay tk để tích điểm nhé.” Bạn ấy còn cự cãi lại mấy câu, xong im lặng, một lúc sau thì nói xin lỗi. Mình vs ny cũng nói luôn là “thôi ksao, k tích lần này thì tích lần khác”
Chuyện buồn hơn khi đêm về cả 2 đứa đều bị đau bụng đi ngoài, và buổi chiều hôm đấy trước khi đi ăn bọn mình không ăn gì linh tinh cả (chỉ có uống nước lọc ở cty thôi) đến hôm thay thì bụng mình thỉnh thoảng vẫn nghe ọc ọc ọc ( mình định đánh giá lên fanpage nhưng họ lại tắt chức năng đấy đi nên đành lên đây than van :”< xem tiếp
ĐẠI NỘI HUẾ
- Đại Nội – Kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố Đô Huế.
- Đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới và nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của triều Nguyễn.
- Đại Nội bao gồm nhiều điện, cung như Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Hoàng Thành Huế,…
- Giá vé: 200k/vé.
- Bạn có thể thuê HDV để thuyết minh chi tiết về nơi đây. Hoặc bạn “nghe ké” khách đoàn cũng ổn phết.
DI CHUYỂN (Huế - Đà Nẵng)
- Mình vẫn chọn xe Limousine Hoàng Đức (19001188):
+ Đón tận nơi tại khách sạn.
+ Có các chuyến : 6:00, 8:00, 11:00, 14:00, 17:00 tha hồ lựa chọn.
+ Giá vé: 180k/vé
TV CLUB
- Quen được nhóm bạn từ Nhật về lên Bar quẩy luôn.
- Một trong những Bar hot và nổi nhất tại Đà Nẵng
Ngày 3: BÃI BIỂN MỸ KHÊ, CHÙA LINH ỨNG, BÃI GHỀNH BÀNG, CÂY ĐA NGÀN NĂM, HẢI ĐĂNG TIÊN SA, CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK, BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng), NGŨ HÀNH SƠN, CÔNG VIÊN ASIA PARK.
BÃI BIỂN MỸ KHÊ
- Bãi biển Mỹ Khê là từng được tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ Forbes đã bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
CHÙA LINH ỨNG
- Chùa Linh Ứng được xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với nét truyền thống vốn có của các ngôi chùa tại Việt Nam.
- Bạn sẽ không khỏi choáng ngợp khi được chứng kiến tận mắt bức tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam.
BÃI BỤT
- Bãi Bụt nằm ngay cạnh chùa Linh Ứng.
- Bãi Bụt là một trong những bãi biển đẹp ở Đà Nẵng, được ví như nàng tiên xinh đẹp ngủ quên nay được hoàng tử đánh thức dậy khoe sắc những vẻ đẹp tiềm ẩn bấy lâu nay.
- Bãi Bụt xuất phát từ nguồn gốc tình tiết câu chuyện Phật bà Quan Thế Âm ẵm Hồng Hài Nhi từ biển đi vào bờ, chính vì đó mà có tên gọi Bãi Bụt như ngày nay.
CÂY ĐA NGÀN NĂM
- Cây đa được phát hiện năm 1771, nằm trên núi Sơn Trà (Đà Nẵng), thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
- Các nhà khoa học xác định tuổi thọ của cây khoảng hơn 800 năm. Cây được nhận xét có hình thế hùng vĩ bậc nhất Việt Nam.
HẢI ĐĂNG TIÊN SA
- Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, được người Pháp xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX trên đỉnh bán đảo Sơn Trà.
- Từ hải đăng Tiên Sa, phóng tầm mắt khắp bốn bên, có bán đảo Sơn Trà xanh mướt sắc cỏ cây, xa xa là Đà Nẵng đang nép mình bên dòng sông Hàn thơ mộng.
- Giá vé: 20k/người.
CÔNG VIÊN KÌ QUAN WONDER PARK
- Khu công viên kỳ quan này, với tên gọi là Wonder Park nằm cạnh Khách sạn dát vàng Golden Bay.
- Mọi công trình kỳ quan ở đây đều được mô phỏng không khác gì với phiên bản gốc.
- Hơn nữa vào chụp hình thoải mái và hoàn toàn FREE.
BẾN DU THUYỀN MARINA (Cầu tình yêu, Tượng cá chép hóa rồng, Ngắm Cầu Rồng)
- Nơi đây khiến bạn liên tưởng đến Singapore (Tượng cá chép hóa rồng) và Hàn Quốc (Cầu khóa tình yêu).
- Từ nơi đây bạn cũng dễ dàng ngắm được Cầu Rồng tuyệt đẹp.
- Giá vé: FREE
NGŨ HÀNH SƠN
- Ngũ Hành Sơn là một địa điểm không quá rộng ở Đà Nẵng, nhưng quả thực để bạn có thể tham quan hết các địa điểm ở đây cũng khá mệt đấy.
- Các địa điểm bạn nên tham quan bao gồm:
+ Tháp Xá Lợi.
+ Chùa Linh Ứng: Một trong 3 ngôi chùa Linh Ứng nổi tiếng ở Đà Nẵng
+ Vọng Hải Đài: Một vị trí trên cao, có chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh khu vực quanh Ngũ Hành Sơn.
+ Động Huyền Không: Động đẹp và nên đi nhất ở Ngũ Hành Sơn.
+ Đỉnh Thượng Thai: Đây là nơi cao nhất ở Ngũ Hành Sơn. Trên này rất thoáng và rộng, bạn có ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng.
+ Vọng Giang Đài: Một địa điểm bạn có thể nhìn toàn cảnh 5 ngọn núi ở Ngũ Hành Sơn.
+ Động Âm Phủ: Một địa điểm ở ngay dưới chỗ mua vé.
- LƯU Ý:
+ Nếu người già, bạn nên cho di chuyển bằng thang máy (Mua vé)
+ Để có thể hiểu và cảm nhận hết được nét đẹp của Ngũ Hành Sơn bạn nên thuê hẳn 1 thuyết minh viên để họ giới thiệu về nơi này. Hoặc bạn nên bám theo đoàn tour du lịch và “nghe ké” .
- Giá vé:
– Vé động Âm Phủ: 20k/người,
– Vé đồi Vọng Cảnh: 10k/người.
– Vé thang máy: 15k/lượt, 30k/khứ hồi (Thang máy hoạt động từ 7h – 17h30 hàng ngày)
CÔNG VIÊN ASIA PARK
- Nằm sát bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, đối diện Helio Center. Đây được xem là vị trí đắc địa, khá trung tâm thuận tiện cho việc di chuyển.
- Nổi bật nhất là chiếc Vòng Quay Mặt Trời lớn và cao nhất Đông Nam Á.
- Giá vé: 150k/người.
Ngày 4: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG, CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN, CÙ LAO CHÀM, DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa), SKY BAR 36
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG
- Tranh thủ chờ xe Tour Cù Lao Chàm đón ra check – in vài kiểu.
- Đây là một dự án do 1 Công ty Hàn Quốc thiết kế trên ý tưởng trò chơi xếp hình Tangram.
- Các mặt đứng được trang trí bằng hình các con thú xoay quanh công trình với những gam màu nổi bật và ấn tựơng.
CUNG THỂ THAO TIÊN SƠN
- Cũng nằm ngay cạnh Cung văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng tranh thủ lúc chờ xe Tour Cù Lao Chàm ra đón thì cũng check – in được vài kiểu.
- Cung thể thao Tiên Sơn được thiết kế giống hình chiếc đĩa bay khổng lồ.
CÙ LAO CHÀM
- Cù Lao Chàm gồm có nhiều đảo nhỏ và 7 bãi biển trải dài, diện tích chắc khoảng gấp 3 lần đảo Lý Sơn, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Lặn ngắm san hô ở đây thì phải nói quá tuyệt vời với nước biển xanh ngắt.
- Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cù Lao Chàm:
+ Giếng cổ Champa – Cù Lao Chàm: Truyền thuyết kể rằng khi bạn đến đây và uống 1 ngụm nước sau đó rửa tay chân sẽ gặp nhiều may mắn. Các bạn đang yêu thì sẽ nhanh kết hôn và bạn FA thì thoát ế ngay trong năm đó.
+ Chùa Hải Tạng – Ngôi chùa cổ và thiêng ở Cù Lao Chàm
+ Bãi Làng là nơi cập bến của tàu gỗ tại Cù Lao Chàm.
+ Bãi Ông - được xem là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở đây ở Cù Lao Chàm. Với bãi cát trắng mịn thoai thoải trải dài, nước biển trong xanh, hàng dừa thẳng tắp mát mẻ
- Bạn lên mạng chọn mua Tour trọn gói 1 ngày (Từ 8h – 15h) giá chỉ khoảng 600k/người.
DU THUYỀN SÔNG HÀN (Ngắm Cầu Rồng phun lửa)
- Tối T7, CN lúc 21:00 sẽ có Cầu Rồng phun lửa.
- Nên bạn tranh thủ sắp xếp thời gian mà xem.
- Mình chọn Du thuyền Sông Hàn vừa hóng mát vừa ngắm Cầu Rồng phun lửa luôn.
- Các bạn nên chọn chuyến tàu lúc 20:00 thì mới xem được Cầu Rồng phun lửa (Vì tàu chỉ chạy 90 phút thôi).
- Mua vé: Bến tàu 36 Bạch Đằng.
- Giá vé: Tùy tàu nhưng tầm 120k – 150k/vé
SKY BAR 36
- Sky36 nằm trên 3 tầng cao nhất (tầng 35-37) của Novotel Premier Da Nang Han River
- Đặc biệt là đối diện bên tàu Du thuyền sông Hàn luôn.
- Một trong những Bar có view toàn cảnh ra các địa điểm nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Có vũ công là người nước ngoài.
- Mình đến đây để ngắm cảnh thì quên sầu.
- Giá đồ uống: 200k – 500k /đồ uống.
Ngày 5: VINPEARL NAM HỘI AN, HỘI AN.
VINPEARL NAM HỘI AN
- Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng chừng 45km, cách phố cổ Hội An khoảng 15km.
- Về xe bus MIỄN PHÍ đưa đến Vinpearl Nam Hội An:
+ Từ Đà Nẵng, mỗi ngày họ chạy 5 chuyến theo khung giờ từ 8h đến 17h, tại 5 điểm quy định dọc từ Đà Nẵng đến Vinpearl Land Nam Hội An.
+ Còn từ Hội An thì có 6 chuyến mỗi ngày từ 8h đến 20h.
+ Chi tiết bạn tham khảo ảnh phía dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 19006677, nhấn phím 1 và 5.
- Giá vé: 550k/người (Vào trước 17:00) – 200k/người (Vào sau 17:00). Tuy nhiên giờ đang có đợt giảm giá còn 440k/người.
HỘI AN
- Bắt xe miễn phí từ Vinpearl Nam Hội An ra Bãi biển AN BÀNG.
- Vào DECK HOUSE (Phong cách kiểu Hy Lạp) uống cà phê ngắm biển An Bàng.
- Vào Hội An thuê 1 chiếc xe đạp khám phá trọn vẹn Hội An.
- Thăm quan CHÙA CẦU (Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản).
- Thưởng thức 1 ly cà phê tại THE CHEF - Quán cà phê đẹp, sở hữu view sân thượng cực kỳ thi vị tại Hội An.
- Buổi tối tham gia ngồi thuyền thả đèn hoa đăng.
Ngày 6: BÀ NÀ HILL, CHỢ CỒN, DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
BÀ NÀ HILL
- Nơi đây được coi là 1 trong những biểu tượng du lịch của Đà Nẵng.
- Vào đây là thấy như 1 châu Âu thu nhỏ rồi. Mình thấy ai đến Đà Nẵng cũng đến Bà Nà Hill.
- Vì cũng muốn chủ động giờ về nên mình vẫn đi tự túc.
- Xe bus Đà Nẵng – Bà Nà Hills:
+ Chiều đi từ Đà nẵng: 07h30 hằng ngày.
+ Chiều về từ Bà Nà: 15h30 hằng ngày.
+ Giá vé xe bus: 120k/1 chiều hoặc 150k/khứ hồi.
+ Đặt vé xe bus: 0905777229 (City Tour Đà Nẵng)
+ Giá vé tham quan Bà Nà Hill: 750k/người (Bạn cứ đặt khách sạn cho tiện)
CHỢ CỒN
- Tranh thủ vào mùa đồ khô ở khu chợ nổi tiếng này.
DI CHUYỂN VỀ (Đà Nẵng – Hải Phòng)
- Giờ về: 17:30 - 18:50
- Nhớ có mặt Sân bay trước 1 tiếng để làm thủ tục nhé.
TÓM LẠI
Đến Đà Nẵng – Huế - Hội An nên mua gì làm quà?
- Đến Huế mua gì làm quà:
+ Mè Xừng.
+ Trà Cung đình.
+ Hạt sen Bách Diệp.
+ Dầu tràm.
+ Kẹo cau.
- Đến Đà Nẵng mua gì làm quà:
+ Các loại hải sản khô.
+ Rong biển Mỹ Khê
Đà Nẵng – Huế - Hội An đi cùng 1 hành trình cũng rất tiện lợi. Lần tới mình sẽ dành riêng thời gian để khám phá từng nơi 1. Những thành phố đều nằm trong List những danh sách nơi đầu tiên cần đi du lịch.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3 xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Mưa gió thế này làm con người ta muốn nhâm nhi quá.
Các ông cho tôi xin mấy địa chỉ ăn vặt sạch sẽ có bán rượu soju Hàn Quốc đi
xem tiếp
Đánh giá phim Kẻ Xâm Nhập - Instruder
Đi coi vì "mợ ngố" Song Ji Hyo, coi trailer thấy cũng ổn nên cũng mong chờ dữ lắm. Mà ngày từ đầu mình xem trailer thì thấy phim không phải là kiểu kinh dị mà là kiểu phim tâm lý giật gân á nên cũng chờ coi là phim sẽ có cú twist gì đặc sắc.
Nội dung phim kể về gia đình của Seo Jin (Kim Moo Yul đóng) luôn bị ám ảnh về việc người em gái đã mất tích 25 năm trước. Nhưng bất ngờ một ngày, cảnh sát báo đã tìm lại được người em Yoo Jin (Song Ji Hyo đóng) đã mất tích đó.. Cứ ngỡ gia đình sẽ quay trở lại những ngày tháng hạnh phúc khi xưa thế nhưng, Seo Jin dần nhận thấy người em gái này có rất nhiều điểm bất thường. Nghi ngờ người phụ nữ này mạo danh em mình, anh quyết định lên kế hoạch điều tra làm sáng tỏ nhữg ngờ vực của mình.
Hai điểm mà mình chưa hề thất vọng khi coi phim tâm lý của Hàn đó chính là diễn xuất và cảnh quay. Thiệt sự là xuất sắc luôn. Diễn xuất của diễn viên cực kỳ nhập vai cộng với cảnh phim đều thể hiện lên không khí u ám, ngờ vực khiến tâm lý người xem trở nên nặng nề, hồi hộp cùng nhịp phim. Cuối phim thì đúng là có twist nhưng cũng không quá là bất ngờ khá quen thuộc với dòng phim này.
Về tính tiết phim thì mình thấy cũng có vài điểm thiếu logic, ví dụ như án mạng xảy ra trong khu đậu xe nhưng lại không có tìm ra được hung thủ khi mà ở đó quá trời xe (mà ở Hàn Quốc xe oto có hộp đen camera) hay CCTV trong khu đó. Mình cảm thấy kiểu như muốn làm cho nó bí ẩn nên làm mất chức năng của công an luôn mà v thì thấy thiếu thực tế. xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Kores Corner ở Tạ Quang Bửu.
Sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2 vì đồ ăn siêu tệ.
Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm đồ ăn Hàn Quốc mà cực kì thất vọng.
Mình có gọi 1 cơm trộn và Bánh Kores ( gồm thịt, trứng, kim chi, hành tây, hành lá hay hẹ tớ không rõ ). Cơm trộn thì ôi dồi ôi ăn nhạt nhẽo hết sức tưởng tượng, thịt vs rau xào không có vị j hết. Kể cả trộn cơm cùng vs ớt rồi mà ăn không thể nuốt nổi.
Món thứ 2 là bánh Kores, may quá nó có vị. Nhưng mình ăn mình chỉ cảm nhận được vị của hành tây, hành tây và hành tây. Không ngon một chút nào.
Thật sự tớ thấy phí tiền quá. Cạch quán này luôn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Ở quang khu vực ĐH Quốc gia - Thương mại có chỗ nào ăn ngon không ạ, đặc biệt là các quán ăn Hàn Quốc ý ạ. xem tiếp
ĂN CƠM KIỂU NHẬT MÀ HƠI CHẬT VẬT...
đây là quán: Umai 29 - Cơm Thịt Nướng kiểu Nhật
địa chỉ:128 Ngọc Khánh.
_______________
Quán này rất gần nhà mình, nên đấy là điểm cộng với cá nhân. Mình gọi Cơm bò nướng 55k, gấp đôi thịt 15k,sốt siêu cay, thêm trứng lòng đào 10k, salad ngô, gọi thêm kim chi ăn kèm. (ngoài ra có thịt lợn và gà).
Cảm nhận là: thịt thì cũng oke, ngon thì không ngon vì cũng là thịt 3 chỉ bò mỹ nướng lên thôi, mềm và không quá mỡ. Sốt siêu cay thì đúng only cay ) cay ngon và only cay khác nhau, ví dụ như kiểu ăn mỳ siêu cay Hàn Quốc nó cay nhưng vẫn ngon... ăn kèm cơm có bắp cải thái sợi,ko có trộn thêm sốt mayo hay dầu gì luôn. Buồn. Salad ngô thì bình thường, k đòi hỏi gì. Và thôi đến phần chán nhất là Cơm - Cơm nát, gạo chán. Bạn nào hay ăn đồ Nhật, chắc chắn biết cơm quan trọng như nào, từ độ thơm đến độ mẩy của gạo. Mình cũng chả biết góp ý như nào với quán ngoài việc đổi loại gạo hoặc thuê mình đến nấu cơm cho. Chật vật mãi mới ăn hết bát cơm vì mẹ dạy "kiếp này bỏ thừa đồ ăn kiếp sau làm lợn" ) mà kiếp này ăn cố thì làm lợn luôn mới khổ
Nói vậy, chứ VẪN ỦNG HỘ quán này vẫn có giá thành vừa túi, là địa điểm thích hợp để ăn trưa cho dân văn phòng và thêm ưu điểm là Có điều hoà
Cho 6,5/10 và chắc sẽ quay lại thêm,nhưng mong quán sẽ cải thiện từng ngày cho anh em xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Em cần tìm nhà hàng, quán ăn Hàn Quốc, chủ là người Hàn luôn. Chất lượng ok, giá cả phải chăng ) Bác nào biết chỉ iêm với ạ.
Thanks! xem tiếp

Đây là ảnh mình chụp tại bãi biển An Bàng, Hội An. Phải thực sự là nó đẹp không thể tưởng tượng được các bạn ạ. Biển rất xanh, siêu xanh. Tiếc quá là mình sợ nắng nên lúc di chuyển từ Hội An tới An Bàng không mang đồ bơi hu hu. Để di chuyển từ Hội An ra An Bàng, bạn có thể đi bằng xe đạp thuê hoặc taxi, quãng đường tầm 5km. Nhưng mình đi tầm trưa, trời siêu nắng nên mình chọn đi taxi, bấm đồng hồ, giá tầm 70-80k. Ai không ngại đen như Tây thì đạp xe, sẽ đi qua cánh đồng, view rất đẹp. Tây hay chọn đi cách này.
Tới đây nhớ mang đồ bơi, không là tiếc hùi hụi như mình. Có chơi motor nước và dù bay như biển Đà Nẵng. Trời cực nắng nên cát rất nóng hic nhưng xuống biển mát thích lắm.
Ở đây có dọc các nhà hàng, cafe view biển rất đẹp. Tha hồ sống ảo. Mình chọn quán The Desk House. Nhưng mà muốn có bàn view đẹp nhất thì liên hệ book bàn trước nhé. Mình không book nên chỉ được bàn bên trong, vì các bàn view đẹp đã được đội khách du lịch Hàn Quốc với Tây book hết. Giá khá chát, rẻ nhất là 60k/đồ uống. Có cả đồ ăn, bày biện khá sang chảnh nhưng mình không ăn nên không review được
Bài viết cho bạn nào sắp đi Hội An, đừng bỏ qua bãi biển này nha
Like đi cho mình vui hi hi Cảm ơn các bạn xem tiếp